Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

TRÂN TRỌNG CHÚC MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM .

Các ÚT QUẾ xin chân thành chúc mừng các đại ca, đại tỉ đã, đang và mãi mãi là chiến sỹ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM nhân ngày lễ trọng đại này. Chúc các tỉ, ca sức khoẻ, hạnh phúc và luôn luôn là lá chắn vững chắc cho VIỆT NAM chúng ta .



QUẾ RÁO " DUYỆT BINH " ( lời bình của chợ QUẾ ).
( đây là tiết mục " NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE TĂNG " do các QUẾ biểu diễn vào ngày 20/12/2009 tại TPHCM nhân dịp họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường HSMN .)

32 nhận xét:

  1. Rất vui được nhận lời chúc của các Quế (Bé).
    Quân đội có làm được gì cũng là nhờ ở Nhân dân mà ra. Vì thế dù trong QĐ hay đã về làm dân thì chúng ta cũng vẫn bảo vệ đất nước hết mình.

    Trả lờiXóa
  2. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM !
    NHIỆT LIỆT ! NHIỆT LIỆT ( xong thủ tục rùi nha )


    Chúc các anh , các chị Trỗi thân yêu : khoẻ ,ngày nào cũng vui , mỗi ngày làm ít ly nhỏ (không phải y lít đâu nha) thui

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Quế NH nhé!. Dịp này cũng là ngày Quốc phòng toàn dân cơ mà! đâu cứ chỉ là quân nhân.

    Trả lờiXóa
  4. Mấy bữa nay alu thấy rất nhiều bạn xài nhạc chuông "mãi mãi...ca bài ca người lính" vui thế chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Chào Quế lâm.
    Anh ăn cái "tết Quân đội" từ năm 13 tuổi cho tới khi gần 40 (rồi chuyển ngành). Sau khi rời quân ngũ, năm nào anh cũng bâng khuâng mỗi khi ngày "tết" đến.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  6. @Quế Lâm : Tui cứ làm 2 ly là thấy yêu tết QĐ ghê . Nếu làm thêm thì ... hổng dám nói đâu , thẹn chết .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  7. Tết quân đội thường bắt đầu vào 1/12 và kết thúc 31/1 . Wá đã . Thông tin này đã được kiểm chứng kỹ càng .

    Trả lờiXóa
  8. Bây giừ mới vô được blog, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn "tết". Xin cạn một ly chúc các anh chị và các bạn đã và đang là chiến sĩ QĐNNVN.
    EGK9

    Trả lờiXóa
  9. EGK9 : Tỉ sang đến nơi bình an chứ . Tỉ đã xem lịch HSMN chưa hả tỉ ? Mỗi khi xem tỉ sẽ thấy bọn muội hiện diện bên cạnh tỉ đấy .
    N.H.QUẾ

    Trả lờiXóa
  10. Đại ca HCQUANG : QUẾ tưởng đại ca vẫn còn trong quân ngũ chứ , vì thấy đại ca đi nhảy dù hoài mà .

    Trả lờiXóa
  11. @N.H.QUẾ: EGK9 qua đến nơi bình an nhưng vali đồ đạc thì đang "du lịch" đâu đó với tuyết châu Âu vì thế mà chưa giở lịch ra coi được. Đang chứa chan hy vọng là nó sớm quay về với mình để còn "lục tìm kỷ niệm" của chuyến đi vừa rồi mà viết bài "trả nợ" đây

    Trả lờiXóa
  12. thấy 5 anh em rùi , còn chiếc xe tăng có phải là ... cái còn lại không dzậy ? xe tăng đẹp dzậy , hèn chi nhiều anh thích lái xe tăng quá . Hô biến ( biến ngay lập tức , chớ loạng quạng , Quế ráo tặng HCL thì phiền , hí hí hí )

    Trả lờiXóa
  13. Chạy lên trời cũng hổng thoát nha , ráo truy tới tận chân trời góc bể đóo .

    Trả lờiXóa
  14. @EGK9: Chia buồn chuyện vali thất lạc! Trong ấy có mấy hũ tôm chua? Lúc nhận lại vali chắc thơm lắm???

    Trả lờiXóa
  15. @Hoa Binh: có một hũ thôi,gói rất kỹ, chắc không đến nỗi bay mùi "quyến rũ lòng tham" của thiên hạ.
    @TQ UT: địa chỉ của EGK9: egk9.tt@gmail.com.
    TQ giúp đưa vào danh sách để còn đăng bài nhé. Cám ơn nhiều

    Trả lờiXóa
  16. @EGK9:
    Gửi muội "à tỷ", quyền đăng bài.

    Trả lờiXóa
  17. @VinhNQ: Tỷ mụi gì cũng ko sao! Bởi đã là phụ nữ thì phải làm mụi thui!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn các Quế đã có lời chúc mừng nhiệt tình đến các anh Trỗi, vừa làm một trận ba say chưa chai để kỉ niệm ngày vui chung của chúng ta , mở blog thấy còm của các bạn thấy vui quá, một lần nữa xin chúc mừng tất cả chúng ta (dù là đang mặc xơ vin) đặc biệt là các muội Quế, bọn anh vừa gặp Thanh Minh vừa hạ cánh xuống Thủ đô ,còn đang tây tây nên chưa nói hết lời được. Thông cảm nhé!:-)

    Trả lờiXóa
  19. @EGK9: Địa chỉ email mới của tỉ đó à? Lạc hành lý là một chuyện mệt mỏi hết sức! Chuyến này các hãng hàng không nguy to rồi, tỉ bắt đền thật lực vào! (: (:
    Q.MF

    Trả lờiXóa
  20. @Q.MF: địa chỉ gmail chỉ để đăng ký đăng bài blog thôi, còn địa chỉ mail để liên lạc thì vẫn là địa chỉ cũ đã gửi. Mong là không mất vali, chứ mất thì có những cái mang từ VN sang tuy rất nhỏ nhưng hàng không sức mấy mà "đền" được

    Trả lờiXóa
  21. @EGK9: không mât đâu chị, nhưng trễ cũng phải đền, chí ít là vụ "quần áo nhiễm mùi tôm chua" chị ha! MF bị nhìu lần rùi nên bất mãn vụ ni lắm. Mà là đi chớ ko phải về nên càng kẹt...bọn Quế Sài ưu tiên tỉ wá, chớ muội là Quế mà tụi hắn cho nhịn dùng lịch hsmn lun đóo!

    Trả lờiXóa
  22. @EGK9 : Trùi ui , Tây mà cũng làm thất lạc ( 7 lần lạc ) hành lý à , rùi chị làm sao ? ở nhà chờ nó trả , hay phải đi tới đi lui đòi ?
    @MF : Tỉ là HSMN Quế mà tỉ hem chịu đi họp , hem cho tỉ ngồi chơi với cuốc xẻng là may lém rùi , ở đó mà so bì , tố khổ
    N.Ánh

    Trả lờiXóa
  23. Chào Quế lâm.
    Nếu anh còn trong quân ngũ thì không được đi nhảy dù đâu. Quân nhân chỉ được làm theo Quân lệnh, trên cử đi nhảy dù thời anh mới nhảy dù, trên bảo anh hết giờ đi hót phân tăng gia thời anh đi hót phân, thế đấy. Chỉ có đám xivin (như anh bây chừ) là nhố nhăng, muốn gì làm nấy.
    Cách đây năm rưỡi có 1 Trung úy vô Câu lạc bộ xin học nhảy dù (giã móc bóp nộp tiền đàng hoàng). CLB mới nói, rằng quân nhân phải có quyết định cử đi học thì tụi tui mới dám nhận. Rứa là giã ... bỏ luôn.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  24. Tất cả các đại ca TRỖI đều ngoan như đại ca HCQUANG hay là chỉ mình đại ca đấy thôi . Nếu tất cả đều thế thì QUÂN ĐỘI đúng là NHÀ GIÁO NHÂN DÂN .

    Trả lờiXóa
  25. @Quế : Anh Chí lớn ngoan từ bé rồi và càng về già càng ngoan hơn nhưng không phải ai cũng đủ sức và tài xài mấy cái món lặn ngụp dưới biển và treo tâm hồn lơ lửng trên mây đâu.

    Trả lờiXóa
  26. Các Quế tranh thủ buôn bên này ghê thật . Đắt hàng ra phết vì các Trỗi cũng hơi bị máu shoping . He he .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  27. Năm anh em trên chiếc xe tăng húc đổ cánh cưả dinh Độc Lập ngày xưa- oai hùng còn bây giờ:
    +Một chiến sĩ -Đi đánh dậm
    +Một chiến sĩ - cắt tóc gốc cây
    + Một chiến sĩ - chạy xe lam
    +..........
    Còn không biết bao cuộc đời các đồng đôị trở về sau cuộc chiến bây giờ sống vật vờ - Thật là buồn cho những ngươì lính. cứ đến ngày này tôi lại thâý ngậm ngùi điêù đó.

    Trả lờiXóa
  28. Nặc danh dừng lo, bác Phượng về cũng đầy đủ đàng hoàng đấy việc hành nghề cắt tóc là bác ấy làm thêm thôi. Mấy ông VTV mông má xin nước mắt thiên hạ đó thôi, cần tìm hiểu kỹ qua Quansuvn.net xem đồng đội cũ kể về họ.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  29. @Quế ráo em: Hem sợ MF vẽ rồng sao mà dọa cho ngồi chơi zới cuốc xẻng (:(:...
    í wên, về chợ mìn mà buôn kẻo buôn lộn chợ thế này đại ca K9LS bắt thuế đóo

    Trả lờiXóa
  30. @Quế Lâm : Nick của tui là K6LS , hổng phải K9LS ( Chắc là nick của thằng em dại nào đó ) .
    PS : Tui đã nói là các Trỗi hơi bị máu shoping mà , yên tâm lớn đi .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  31. @K6LS: con số hắn nằm lộn ngược một chút thui, chớ vưỡn là đại ca đóo!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!