Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Họp mặt truyền thống K8, tại Hà nội.

Sáng 19/9/2009 tại Hà nội, BLL K8 đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống hàng năm nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

Với mục đích tổ chức để các bạn đến tham dự được đông đủ nên lần gặp mặt năm nay BLL đã tổ chức thông báo theo đầu mối các B và để nhiều anh em không có điều kiện đi xa có thể đến dự được. Buổi gặp mặt năm nay rất vui vì có sự tham gia của một số bạn từ khi giải tán trường đến giờ mới có dịp lần đầu gặp lại được bạn Trỗi như : Tô Quốc Hòa (B1, B3), Đàm Quang Lương (B1), Hồng Hải, Tuấn Duy (B2), Nguyễn Huy Cường (B6)...và có sự góp mặt của một số bạn từ Sài gòn ra như: Đặng Chính Nghĩa, Đỗ Quang Thạch, Quách Hoàn Kiếm, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Đình Quyết, Dương Đức Hải. Đại diện các khóa trên có các anh Hữu Thành, Đại Cương K4, Mạnh Thanh K2.
Bùi Thắng đại diện BLL K8 HN đã thông báo tình hình hoạt động của anh em khóa 8 trong năm qua. Buổi gặp mặt năm nay về số lượng anh em tham gia cũng tương đối đông so với mọi năm, số anh em ở HN là 62 người, một số bạn do bận công việc không có điều kiện tham dự cũng gọi điện thoại gửi lời chúc vui tới mọi người.
Rất tiếc số bạn nữ C11 vì lý do cá nhân không tham dự được nên duy nhất chỉ có Nguyễn Thị Thái.
Giữa buổi một số anh em chưa có dịp quay lại thăm Trung hà, đã tổ chức một chuyến xe đi Trung hà và lên thăm cơ sở của Sùng Hải tại Sơn tây.




Gặp nhau ôn lại chuyện cũ rất nhiều, niềm vui gặp nhau được thể hiện qua một số hình ảnh buổi họp mặt dưới đây:

Cuối buổi, do “dư " năng lượng nên Ngọc Thăng và Quang Tuệ nhớ lại và thể hiện môn “chiến sĩ khỏe” năm xưa.

12 nhận xét:

  1. Gặp mặt k8 lần này hơi được đông, đếm sơ được đến 50 người phải không UT?

    Trả lờiXóa
  2. Lúc chụp ảnh vẫn còn nhiều anh em chưa đến, nên vẫn thiếu mặt trong ảnh.

    Trả lờiXóa
  3. Bùi Thắng:
    Nhờ có CNTT, Điện thoại mà gặp được một số bạn nữa như: Việt Linh b3, 2; Tài Đức b4; Tuấn bs; Ng Quốc Tuấn b6; Ng Huy Tường b3; Trần Thanh Bình; Hà Quốc Khánh ... Tổng số 72 người, ăn 60 xuất theo dự kiến. Phần thiếu đã được bù lại bằng tiếng cười, tiếng hô, tiếng hát.
    Những bài hát cũ được hâm lại, mở đầu là bạn Thái c11, sau đó đến Thiết r, LMHà,... Thật là vui!
    BLL thông báo hoạt động 2009 của Trường và kế hoạch 1010 sẽ ra Sách mới "Sinh ra trong khói lửa, quyển 3".
    Việc bầu BLL mới diễn ra suôn sẻ, nhanh hơn dự kiến, ko ai có ý kiến gì, coi như "Vẫn y nguyên".
    Tiệc được quá nửa, có mấy xe đưa các bạn MN về thăm Trung Hà.
    Ngồi lại 50 bạn, chia tay mãi mấy lần, chiều tà mới ai về nhà nấy.

    Trả lờiXóa
  4. Cứ tưởng k8 ít liên lạc với nhau, đến để ủng hộ phong trào(?). Chứ biết đông phè ra như thế thì... khỏi cần đến cho xong :-(

    Trả lờiXóa
  5. Được mời nhưng vì có việc nhà (đi xa ngoại tỉnh) nên không đến được.
    Cũng may tối truớc đã ngồi với Bùi Thắng, Dũng Zốt, Bùi Việt Sơn, Minh Tuấn và Bình "tu" ở Dã Tượng tới khuya. Nháp thế cũng là...
    Anh em cứ thế duy trì!

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn hai ông Lương thật khó nhận ra,nhưng nói tên thì thấy có nét như hồi xưa.Ngọc Đại bận chăm sóc con ốm không đến được.Còn Chí Hòa sao không thấy?Thấy vắng cũng nhiều,nhưng quá bán như thế là thành công rồi!

    Trả lờiXóa
  7. Chuc mung cac ban da to chuc thanh cong buoi gap mat ,Rat tiec minh khong co mat,nam sau co dip ve , Viet toi xin bao truoc mong duoc qui vi don nhe (vi gd khong co nha....)Thay cac ban vui them nho dai,ben nay lanh leo tuyet phu day troi.Minh chuc moi nha Noel vui ve manh khoe nhe va Nam moi day hung phan.V(TAC)

    Trả lờiXóa
  8. K8 càng về sau càng đông vui, tạo ra ngạc nhiên lớn cho đàn anh k4 vốn chỉ được khoảng hơn 3 gần 4 chục là hết cỡ.

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn vào ảnh chụp họp K.8 mà tớ có cảm tưởng là đại diện K.4 phải gãi đầu gọi K.8 bằng anh, hì hì.

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn anh em ta vui vẻ quá ,giá mà mình cũng ở đó thì tuyệt .Qua ảnh mình chỉ nhận ra quá nửa ,có nhiều tay từ ngày ra trường giờ mới thấy mặt.Cảm ơn Vinh đã đưa tin và thật nhiều ảnh. Hẹn hè gặp lại .Võ

    Trả lờiXóa
  11. Chứng kiến Thăng và Tuệ vật tay, thấy 2 "chiến sĩ" này được trở về với tuổi thơ một cách rất hồn nhiên!

    Trả lờiXóa
  12. "Nhìn vào ảnh chụp họp K.8" mà K4 thấy mình "ngỡ như trẻ....(lơ) thơ" !!!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!