Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Mời họp mặt.

Kính mời các thày cô, mời các bạn K7 và gia đình, các anh chị em Trỗi, bạn trường Bé và đại diện các khóa đến dự buổi họp mặt và giao lưu thường niên Trỗi K7SG vào lúc 11h trưa Chủ nhật ngày 27 tháng Mười Hai 2009 tại nhà hàng Lẩu cá Thanh Đa số 102/7 Xô viết Nghệ Tĩnh P.25 Q. Bình Thạnh.
Rất mong mọi người đến dự thật đông vui.
(Chân cầu Thanh Đa rẽ phải có biển nhà hàng.)

Ban liên lạc Trỗi K7SG

20 nhận xét:

  1. Ở Lạng sơn xa quá . Chúc các bạn vui vẻ .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  2. Thông báo thêm các bạn miền Trung đã nhận lời vào dự, và việc lui lại ngày 27 cũng là chiều theo ý các bạn ấy.

    Trả lờiXóa
  3. Huhu Quế em không tham gia được rùi ( em khóc vì đau quá , em bị đứt ruột rùi , huhu thêm lần nữa )
    Chúc các đại ca sống sót trở về với vợ con .
    N.Ánh

    Trả lờiXóa
  4. N.Ánh sao bi quan dzậy . Em cứ tới và uống nước khoáng ( Ai ép em uống rượu bia em có thể phản ánh lên blog này , kẻ đó phải hối hận nha )và vui ngày 22/12 với anh em bè bạn mà . Các anh Trỗi không nhậu quá tới mức để hy sinh đâu . Em yên tâm đi nha . Tất cả cùng trở về vui vẻ . Chúc một ngày lễ vui vẻ và tốt lành .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  5. Em mắc đi nuôi dạy CỌ Ọ ỌP PPPPP !!!
    N.Ánh

    Trả lờiXóa
  6. @N.Ánh : Nghĩ khác , làm khác . Theo huynh muội thấy đứa nào hung hăng ( cọp ) thì cho vào nồi nấu cao , còn tên nào hiền ( miu ) thì cho vài khúc xương cá .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  7. @K6LS : dzậy là huynh ở rừng mà không hiểu hết cư dân rừng rùi , níu mụi mà làm theo sáng kín của huynh thì cái tên ở trong nùi nấu cao là mụi đó . May mắn hơn , níu mụi thả được 1 cọp con nào đó vô nùi ,thì rốt cục , mụi cũng gặp hắng ở trỏng thui , vì cọp phụ huynh thả mụi dzô

    Trả lờiXóa
  8. Ơ, mọi người đọc kỹ lại giùm: Bạn trường Bé là đủ ý rồi đấy, ý này của Ak7, kể từ HNN đến NA hạt mít.

    Trả lờiXóa
  9. Nói thêm Ak7 là trưởng ban tổ chức, có số đt của ai là bạn nhắn trực tiếp, còn hội blogger thì coi ở đây được "gồi", mọi người rảnh nhớ đến chơi nhé.

    Trả lờiXóa
  10. @N.Ánh : Trên đe dưới búa ( trong quân đội là : Đầu binh cuối cán ) là khó lắm à nha . Trường hợp của muội là thông cảm được , xin chia sẻ nha .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  11. Xin lỗi, chị HNN chứ, hình như chị là chị gái Hồ Phương Bình k7 phải không?

    Trả lờiXóa
  12. ĐN:Chị Nguyện là chị Hồ Phương Bình!Nhân tiện nhắn Phương Bình lên họp luôn cho đông vui.

    Trả lờiXóa
  13. @ĐN:vâng,chính xác như dathb đã nói.

    Trả lờiXóa
  14. Đại tỉ HỒ NHƯ NGUYỆN : hứa lèo dzới muội nên " chuồn " khỏi BANTBE sang đây phải hôn ????? Chủ nhật rùi làm muội chờ dài cổ đó nha . Bắt đền đại tỉ đóo .

    Trả lờiXóa
  15. Trời ơi, oan Thị Kính cho tôi quá.Gần tháng này bị bệnh nên không hề đi đâu hết.Tuần trước tưởng khỏe mới hẹn hò đó.Thôi thì cơm chưa ăn gạo còn đấy,lo gì cưng.

    Trả lờiXóa
  16. Đỗ Nghĩa ơi! thế K9 có được mời ko? Nếu không, ném vài lon bia ra ngoài cho hội K9 nhé!!!

    Trả lờiXóa
  17. Có một tiểu đoàn ( Full ) đứng ngoài đấy . ĐN liệu mà lo nha .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  18. Chủ nhật mọi người cứ đến đông đi, K7SG chì lắm, tiếp hết được mờ.
    Lê Thanh bay ù một cái vào đây nhẩy?

    Trả lờiXóa
  19. Em xin phép được copy bài: "Với một cái kim cứu một mạng người" sang blog nhà. Cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị có một buổi liên hoan thật vui vẻ. :)

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!