Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Các khóa út gặp nhau.



Tình cờ các khóa 6, 7, 8, 9 gặp nhau tối qua.
Từ trái qua: DũngK9 từ Đà nẵng vào, Khánh "chuột" k7, Huỳnh Hồng k6, Vũ Hưng k6, Đạt k8, Minh Phượng k6, chồng Phượng, Nhân "giun" k7.

8 nhận xét:

  1. Ở Đất Tiên Sa?
    Đạt lúc này chịu đi nhậu dữ?
    Ảnh mới hay lâu rồi?

    Trả lờiXóa
  2. ĐN:Ảnh lâu rùi,chớp tối hôm qua.

    Trả lờiXóa
  3. Hôm qua kẹt chuyện nhà, nên ko có mặt. Vui quá nhỉ. Tiếc!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  4. Út là út, chứ nhiều út như rứa thì giống đồng bào miền tây rồi: út nhất, út nhì, út áp chót, út chót, ... lại còn út mót nữa chứ. Rắc rối quá trời, hê hê.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  5. Đọc qua mới thấy bọn trẻ thời nay phải gọi chúng ta "Bằng CỤ"vì những
    "Ních name" như : Nhân giun . Khánh chuột . Hà mèo ...Chúng ta dùng cách đây hơn 40 năm rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Xem ảnh thấy 2 "ông Út" ngoài cùng bên phải (rể K6 và Nhân "giun" hãi quá.Tưởng K1.He he

    Trả lờiXóa
  7. @NT: nhớ giám sát Thuỷ bều nhé. Nó mang máy về đến nhà rồi.

    Trả lờiXóa
  8. BẠN TRỖI MIỀN TRUNG XIN CÓ Ý KIẾN: DŨNG KHOÁ 9 TỪ ĐÀ NẴNG VÀO? LÀ AI NHỈ?. TẠI SAO LÂU NAY BẠN TRỖI MIỀN TRUNG KHÔNG BIẾT ĐẾN TÊN NHÂN VẬT NÀY?. BẠN TRỖI PHÍA NAM CÓ HAY NHẸ DẠ CẢ TIN KHI NHẬN BẠN HAY KHÔNG???.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!