Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Người Dân tộc

Thấy KV viết "nhớ rừng" mà chả thấy ảnh rừng, toàn người Dân tộc, làm tôi cũng "nhớ người dân tộc". Vài hình ảnh người dân tộc : Dao đỏ, Mông, Tày chụp được trong chuyến đi Sapa vừa rồi để góp với "chuyện Tây bắc" cho thêm phần rôm rả.

Người dân tộc ở Sapa bây giờ làm "dịch vụ" du lịch giỏi lắm.








Chụp ảnh bé là cũng phải cho tiền đấy.








Họ đeo bám khách du lịch rất "dẻo dai" , khách đi đến đâu là họ theo tới đó, kể cả bọn trẻ con cũng vậy, đi theo nài nỉ đến khi khách mua cho chúng 1 món đồ mới "tha".






Xe chở khách du lịch vừa đến, họ ào tới và "xí phần" như xe ôm ở các bến xe.






Từ sáng sớm đến tối, phố vắng khách rồi mà vẫn thấy họ lang thang khắp nơi, không về bản.
Tiếc là không tham dự được chợ Tình. Chợ Tình Sapa vẫn họp đều vào các tối thứ 7 hàng tuần. Nghe người ta nói, chợ Tình bây giờ họp là theo chương trình sắp xếp lịch của Sở văn hóa, nhằm lôi kéo khách du lịch. Còn chợ Tình đúng bản sắc thì hầu như không còn.




Trai gái bây giờ cần gì chờ đến phiên chợ mới được gặp nhau, chỉ móc "alô" là tha hồ hẹn hò.







Tôi hỏi bộ váy áo thêu tay họ mặc,thêu trong bao nhiêu lâu? Họ cho biết 1 năm chỉ làm được 1 bộ.
Vì vậy suốt ngày và có lẻ cũng là suốt đời họ cắm cúi với vải, kim chỉ. Tính cần cù của họ thật đáng phục.





Tây bắc rất nhiều điều thú vị, chưa đến được cũng là điều đáng tiếc!

8 nhận xét:

  1. Đắc Hòa chịu đi, chịu ghi (hình), chịu chi (ảnh).

    Trả lờiXóa
  2. DachoaK7 ơi! Sao toàn thấy nêu điều chưa hoàn hảo của du lịch Tây bắc thế? Sao ko nêu nét đẹp hoặc "vẻ đẹp tiềm ẩn" để anh em hưng phấn đi khám phá?

    Trả lờiXóa
  3. @LeThanh: Cái đẹp thì tùy theo sở thích và cảm nhận của mỗi người. Vì thế tôi vẫn nói là TB có nhiều điều thú vị để mọi người có hứng thú "khám phá".Còn cái chưa "hoàn hảo" để biết trước khỏi "buồn" khi thấy nó.Riêng vẻ đẹp của thiên nhiên, với tôi thì quả thật là không chê vào đâu được,kể cả bạn đến vào "mùa" thời tiết không "hoàn hảo".
    @Anh HT: Giá được theo các bác đi "chiến dịch" ĐB thì tha hồ "kiếm chác". Em cũng mong được 1 dịp đi như thế.

    Trả lờiXóa
  4. Đắc Hòa quả là sỹ quan tác chiến, chiến dịch nào cũng tham gia, kiểu này thì huân chương cùng mình.
    Phát huy nhé.
    Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm (...) còn cao hơn núi.
    Chữ trong ngặc (...) là "đi chơi" nhưng đưa vô bài hát đâm ra không vần, nên...phải bỏ nó ra.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  5. Bác Quang có 2 "món" chơi (lặn và dù) mà có mời thì cũng em cũng chịu..thua! CN vừa rồi ông anh đi "nhởi" ở mô mà không thấy "giao ban"?
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  6. phải nói trình độ của nhiếp ảnh gia ĐH lên tây thật, (ảnh 6) nom rõ cả ...các em (tộc) chả kém gì thành phố nhỉ.
    TrMk7

    Trả lờiXóa
  7. @Tr.M: Chụp ảnh đôi lúc cũng phải có chỉ đạo và theo yêu cầu của "xếp" nữa đấy nên phải "cố" mà hoàn thành công tác. Lâu nay chuyển sang môn "lặn sâu" hay sao mà chả thấy "tăm" gì thế???
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  8. @ĐH: sợ chụp ở Hà Nội nó giật mất máy ảnh nên phải lên Sapa mới hoàn thành nhiệm vụ.Nói chung đã cố gắng, đó là nhận xét của lãnh đạo TW với ĐH

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!