Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2008

Gửi Đỗ Nghĩa

Bạn làm gì mà lim dim thế?














Ảnh chụp lúc Đỗ Nghĩa đứng trước dãy nhà ăn,
trạm xá và nhà nữ hồi trước.

13 nhận xét:

  1. Một là nhắn tin cho vợ,hai là nắm tay bạn gái ở dưới gầm bàn.Hỏi Mai sẽ rõ.

    Trả lờiXóa
  2. chắc chắn là nhắn tin cho bạn gái rồi. ( Đừng để Lan đọc út trỗi Nghĩa nhé).
    Còn chuyện đi Vân Nam tháng 4 này Cậu mở gool_ đánh http://vietbao.vn/phong-sự/ký-sự
    tìm mấy bài 30/5/2007 về "vương quốc nữ" và các bài về Lệ giang in ra cho Ninh và Cự Hà đọc trước đi.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  3. Cho mình hỏi cái anh cao cao mắt lim dim kia có phải là anh KV? Mẹ nó mắt mũi dạo này kèm nhèm quá. Hôm qua lại mất toi tờ năm trăm vì lẫn, mua hộp cơm cho con ba chục ngàn lại đưa ra tờ năm trăm cộng thêm mười đồng mới cứng lì xì cho chủ quán. tức lộn ruột.
    KV và các bạn k7 còn nhớ Lam Sơn? Hắn đang nguy to ở Nhơn Trạch ĐN, cả về vợ con, kinh tế, và chứng thống phong nữa. Các bạn lưu ý xem sao.DĐ-K6.

    Trả lờiXóa
  4. Duy Đảo ơi có phải do ngày xưa lặn xuống nước nhiều quá nên bây giờ bị "di chứng" không? Cứ cái đà "bo cho các em" và "bà chủ quán" kiểu này thì có mà "sạt nghiệp" à.
    GM.

    Trả lờiXóa
  5. Đỗ Nghĩa không phải đang nhắn tin cho vợ mà cũng không phải nắm tay bạn gái mà đang ngắm cái chân bàn đang kẹt giữa hai chân mình.
    GM.

    Trả lờiXóa
  6. ĐN nhậu nhiều, chân phải bị gout, chân trái cũng gout. Chỉ còn có "chân bàn" ở giữa là very good.

    12ly7

    Trả lờiXóa
  7. Bác 12ly 7 "xóc" ĐN quá! bạn e đâu thế !

    Trả lờiXóa
  8. Đỗ Nghĩa đang mải đếm tiền dưới gầm bàn để xem còn " bo" được bao nhiêu "em" nữa? Hay thật. Ở đám nào mà nhiều "tay vịn" thế không biết, cho Lê Thanh đi cùng với để cùng " chia lửa" cho đồng đội " rau rút"?

    Trả lờiXóa
  9. Duy Đảo ơi!Xin góp ý để tránh "bo"cho người dưng mà mình khg được xơ múi gì,để tiền to riêng một ngăn, thì khg lẫn đuợc.Tôi cũng bị 1 lần , trả tiền tắc xi, đưa tiền 500 mà cứ tưỏng tiền 100 còn nói khỏi thối,thấy thằng giặc lái vọt nhanh quá, thấy nghi mình đưa lộn,mà lộn thật.

    Trả lờiXóa
  10. Duy Đảo ơi,bạn nói có phải là Ngô Vi Lam Sơn ko?K7SG đang có ý muốn tìm nó,nhưng ko có số phôn &đ/c?Cậu giúp tụi này nhé.
    @DĐảo:Để khỏi lẫn, tiền nhỏ nên để ở giếng thượng,tiền to để ở giếng hạ!Chứ về hưu mà đi mất tờ 500 là day dứt cả tháng đấy...
    @KV:Vũ xồm bao giờ tổ chức cưới?

    Trả lờiXóa
  11. Duy Đảo ơi! tốt nhất là ko nên để tiền to trong ví, chỉ 100nghìn là to nhất để tránh thiệt hại do " bo" nhầm . Còn theo cách của Đạt thì ko ổn lắm vì nếu nhầm ngăn thì " ôi thôi! toi, toi rồi, toi sạch cả ví".

    Trả lờiXóa
  12. Anh D.Đảo đi Tây Tàu ,hội nghị, kara...đủ cả.Dễ gì.
    Ảnh tếu táo cho vui đấy.
    Thế mà các bác cũng tin.

    Trả lờiXóa
  13. @ak7:Với Vũ xồm không biết bao giờ mới cưới...Thông tin về ông bạn này luôn thiếu nội dung chính nên em chịu.
    @DĐK6:Tết này tôi không chỉ lộn như ông mà còn quên :
    Hôm mồng 2 đưa một anh bạn xỉn về nhà, nhân tiện chúc tết và thăm gia đình .Hôm sau cả nhà anh bạn đến thăm lại, tôi lấy tiền mừng tuổi cho 2 đứa mỗi cháu 1 tờ 200.000.Cô cháu lớn nói :
    Hôm này bác mừng tuổi ít hơn tối qua ...
    Hóa ra hôm qua cũng xỉn , may là các cháu nhà mình
    KV.K7

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!