Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

Năm mới đến! Tết đến! Trong không khí đầu Xuân, đây cũng là lúc ÚT TRỖI nhìn lại chặng đường năm đã qua cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thày, cô giáo, anh em và các bạn trường Trỗi cùng gia đình, một năm mới an lành.


Mùa xuân gửi lời chúc gần xa
Một năm hạnh phúc tới mọi nhà
Bao nhiêu khó khăn vượt qua hết
Gìn giữ tình bạn đẹp như hoa






9 nhận xét:

  1. Có lẽ sửa câu cuối cho vần hơn:
    "Gìn giữ tình bạn đẹp như hoa".

    Trả lờiXóa
  2. Năm mới chúc ô Quản & gia đình VẠN SỰ NHƯ Ý.
    -Chúc blog UT ngày càng đông khách,xứng đáng là nơi để ae tụ họp.

    Trả lờiXóa
  3. Năm rồi Út Trỗi khởi động.Mọi việc quá tốt.Tự mỗi người ai cũng thấy.
    Năm nay an lành là chắc.
    Cám ơn những người Quản trị & các anh chị,bạn bè đã dựng & xây cho sân chơi của chúng ta.
    Xin chúc một năm mọi sự tốt lành.

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng năm mới!

    Vui tý:
    "Gìn giữ tình bạn đẹp như hoa* "

    * Hoa, tốt nhất là hoa nhựa,lâu lâu cọ rửa lại như mới.
    Hoa thật chóng tàn,hoa giấy dễ rách,hoa thủy tinh dễ vỡ ...

    Trả lờiXóa
  5. Phải nói năm qua Blog Út Trỗi có nhiều "gai" hơn bên Bantroi, nhưng vì bản chất đều từ cùng một cây hoa hồng nên Xuân về, Tết đến, đóa hồng nào cũng thắm , cũng tươi.
    Cám ơn Tổng quản , cám ơn anh em. Nghề "trồng hoa" này đòi hỏi nhiều tấm lòng,công phu chăm sóc tỉ mỉ lắm.Mẫn cảm như hoa mà!
    Chúc anh em ta một năm mới tốt lành.
    TM

    * Bên Bantroi có bộ sưu tập hoa xuân đấy, mời các bạn ghé thăm.

    Trả lờiXóa
  6. SOS!!!
    Quản trị ơi, tôi không tài nào vào được blog Uttrỗi. Hôm qua chưa đăng nhập gì cả thì đã thấy tên mình lù lù trên bảng, hôm nay nhấp vào đăng nhập như mọi khi thì không thể. Sao vậy nhỉ?
    HB

    Trả lờiXóa
  7. Cuối năm giống như anh TM,dạo một vòng Tao đàn,đặt một chậu mai lớn chúc Út năm mới xênh xang.Sáng nay trực cơ quan vào nhà Út coi lại thấy hơi lối lối.Mong Út thông cảm. "Dưng mà" coi như năm ngoái là cành mai thì năm nay là chậu mai nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Tết thì mặc Tết, thấy mọi người vẫn không quên sinh hoạt, vẫn ko quên UT & Bạn Trỗi.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!