Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

SUỐI và THÁC



Thực hiện: ĐH

8 nhận xét:

  1. "ĐH thực hiện", cứ tưởng thấy em "Suối Mơ" và anh "Thác" :-)

    Trả lờiXóa
  2. Hình chụp đẹp,nhạc thánh thót.Bạn chụp ở đâu?Để có dịp mò tới.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn TQ UT!
    Bác HT: Không có đk đi "chiến dịch" theo các bác,tiếc quá!
    Lần trước LeThanh góp ý toàn nói xấu Tây bắc, bây giờ thì đẹp nhé.
    Đạt: Hình chụp ở Sapa. Vừa rồi cậu đi tôi nghĩ cậu gặp được những cảnh có lẽ đẹp hơn nhiều.Đang chờ xem tiếp hình phong cảnh của cậu.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa
  4. @ĐH: sang bantroi coi mấy hình có được không, Mu Cang Chải Yên Bái đó , thiết kế chuyến đi không ?

    Trả lờiXóa
  5. Tuyệt quá! OK liền, nhưng phải chọn thời điểm cho thích hợp. Vừa rồi đi Sapa không đúng mùa nên "ruộng" xấu quá. Cậu thiết kế đi nhé!

    Trả lờiXóa
  6. ĐH ngày càng "phát tiết".Chỉ biết lói: chẹp quá!
    DS

    Trả lờiXóa
  7. Thế tiếng nhạc thánh thót có phải của DH không?

    Trả lờiXóa
  8. @Nhóm TACNHH: Xin lỗi, quên không chú thích: Nhạc "Sờ Ti"! Hì..hì..
    dachoaK7

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!