Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

MỘT NGÀY RONG CHƠI

Tối thứ bảy trưởng BLL Hoàng Mạnh Thắng hỏi mai có rảnh không đi Hòa Bình với tao. Biết ngay ông bạn cần thêm thằng phụ lái ( các bố nhà ta cầm vô lăng chừng 100km là mỏi).
Sáng ra lên xe thì biết hắn đi thăm trang trại của xếp cũ (đã về hưu). Trang trại nằm trên đường 12B( Lạc Thủy) gần ngã ba nối vào đường Trường Sơn giáp với Ngọc Lạc,Thanh Hóa. Thế là kết hợp "nịnh" xếp cũ và đi thăm suối cá thần luôn.


Suối cá thần chắc nhiều người đã biết, ở đây họ bán đủ thứ đặc sản địa phương như các điểm du lịch khác. Có một thứ là rau dớn, thứ rau rừng thuộc loại "cao cấp" của bộ đội Trường Sơn năm xưa. Họ bán 2000đ/ mớ, rẻ. Nhớ năm ngoái tôi và Đỗ Nghĩa ở Bình Biên ,Vân Nam cũng đã được bà con người Mông Trung Quốc cho ăn tại nhà hàng của họ trên đường đi Kon minh, giá không rẻ, một đĩa xào cũng mười mấy tệ. Tôi có mua một ít rau về , bác nào ở Hà Nội, có nhu cầu thử làm lính Trường Sơn, sẽ cung cấp nhưng phải báo sớm.

Sông Mã nước đỏ cuộn. Con sông rất ấn tượng về sức mạnh của thiên nhiên và con người gắn bó với dòng sông này ( người xứ Thanh).





Trong cánh rừng nguyên sinh của gia chủ làm Mạnh Thắng nhớ lại 37 năm về trước đã từng hành quân dã ngoại qua đây. Nụ cười rất tươi vì một ngày làm được bao nhiêu việc : về lại thời trẻ và là ngày "nịnh" A trưởng thành công mỹ mãn.

Một " Quế lâm" khác ở xứ mường ( Hòa Bình- Thanh Hóa) sơn thủy hữu tình, rất đẹp. Tôi nghĩ có khi còn hơn Quế Lâm về núi non, về hoang sơ đặc biệt là dòng sông đỏ cuộn, hùng vĩ.
Một ngày rong chơi vui vẻ và bổ ích.

15 nhận xét:

  1. Tôi cũng muốn ăn một ít rau dớn,làm sao gởi vô?Các cậu nịnh cán bộ hưu trí là đúng rồi!Đời nó tréo ngoe lắm,người ta phò thịnh chứ không phò suy.Chúng ta thì làm ngược lại!KV,Mạnh Thắng đi nhởi sướng hỉ?

    Trả lờiXóa
  2. @Đạt Bột: Rau dớn, đúng là mình viết sai (CT), Cậu sửa đúng nhưng không vì thế mà có rau đâu nhé ( để tủ lạnh rồi, dù Nam béo có chuyển ngay cũng mất ngon_ nhà hàng giữ tiếng mà).
    Cái ảnh chụp ở cột mốc ĐBMA 0Km chưa phải là đỉnh đâu. Năm 2003 mình có gặp Học BS và Thắng Híp ở đỉnh ( gần 1km leo dốc nữa)

    Trả lờiXóa
  3. TN hôm qua một mình lái xe suốt ngày, gần 300km, lên dốc xuống đèo, lượn cua tay áo, là tự sát hạch chuẩn bị đi Tây Bắc.

    Trả lờiXóa
  4. À, quên. Đỉnh Bạch Mã có Vọng Hải Đài. Ở đấy trên đỉnh thật sự có một cái chòi tám góc(?) xây chắc chắn nhìn ra các phía. Trên đỉnh có quả thu sét xịn của Úc mầu vàng, giá mươi năm trước trên 2kUSD cơ đấy. Ngoài ra còn có một cái sân đúc bê tông rộng, vài chục người có thể trải chiếu bầy cỗ.

    Trả lờiXóa
  5. Chính xác!nó còn đi thêm 700m nữa (đi về mất 1400m )mới đến cái đài đó.Dọc lối đi ta gặp nhiều hầm của cả Mỹ và ta.Tôi lúc còn khỏe lên đây ngồi nhậu,đánh bài,ngủ trưa ở đấy.Nay thì chịu rồi,cưỡi ngựa xem hoa thôi.
    KV:Cậu kêu đăng kí thì tôi đăng kí cho cậu khỏi buồn,chứ tôi biết gởi cũng khó.Tuôi tụi mình đi chơi cho sướng,mấy năm nữa không biết có đi được không?Nhớ ghi lại hình ảnh ,cho vô dĩa,khi nào không còn đi được,nằm trên giường mở ra xem lại.Hồi tưởng thời còn bay nhảy,cũng đã.

    Trả lờiXóa
  6. Lần trước ra HN, Tr.Quốc cũng có ý "chiêu đãi" đi suối cá Thần, Bận việc phải về,tiếc thật. Đành chờ bao giờ ông bạn mình tổ chức đám cưới ở xứ Mường thì đi dự và kết hợp thăm quan luôn.
    KV vẫn tập thể lực (đi bộ) đều đặn đấy chứ? Núi ở Ninh bình giống QL hơn.
    Đạt bột cần "rút kinh nghiệm", lần sau đi nhớ thông báo "khêu gợi" cho bạn với nhé!

    Trả lờiXóa
  7. @Đạt Bột: đúng là dọc đường lên có những căn hầm đào sâu ở tali ven đường. Hồi xưa lính Mỹ lên cũng chỉ vậy thôi (đa số làm thám báo). Còn những năm 74,75 thì quân ta làm chủ ở đoạn cây số 7 trở lên. Năm 2003 mình lên đó đường rất cũ và nguy hiểm, giờ nghĩ lại vẫn sợ, không biết bây giờ đường xá có tốt không?

    Trả lờiXóa
  8. Năm 2007 đường đủ tốt, không nguy hiểm lắm, nhưng nhiều chỗ chật, tránh nhau phải xuống dẫn.
    Khu Kiểm lâm còn có cái nhà hội thảo và sân ten-nit hoành tráng.

    Trả lờiXóa
  9. K.V.:Như a.Thành nói đường tốt,nhưng hơi chật.Có nhiều đoạn thấy vá bằng xi măng.Có lẽ do sạt lở?Xi măng mang lên đó dễ hơn be tong nhựa?Đường vô Bạch mã vẫn đi qua làng không có gì thay đổi mấy chục năm qua?Đi quá lên hướng Bắc từ QLI khoảng 100m có thấy biển quảng cáo đỉnh BM không biết có đi được không?

    Trả lờiXóa
  10. Năm ngoái rủ KV đi suối cá bản Ngọc, Cẩm Thủy chưa đi được. Chính xác bao nhiêu km, có chỗ ăn nhậu, nghỉ đêm không đấy các bác ơi?

    Trả lờiXóa
  11. @ĐN: 140km đường Trường Sơn, đường dễ đi. Đi tiếp 40 km nữa là đến Lăng Kinh nghe nói cũng hay.Ở Cẩm Thủy, phố huyện cũng rất sôi động, nhiều hàng quán chắc nghỉ đêm cũng được.

    Trả lờiXóa
  12. Thấy mọi người bàn chuyện & đi về phía Nam mà thèm quá .Tên TQ nhà này toàn đi phía Bắc ,tức thật .
    HH

    Trả lờiXóa
  13. TQ có liên quan gì ở đây. HH muốn đi cứ đi, có ai cấm đâu???

    Trả lờiXóa
  14. TQ:Rất có liên quan vì tớ là diện "lơ xe đò" ,chỉ chờ xe chạy nhảy lên bám càng .
    HH

    Trả lờiXóa
  15. HT thấy hối chưa, nhẽ ra mày chỉ nên dậy chú Buratino nhà mình biết đọc blog là đủ vì dạo này nó không ngủ được, blog sẽ là liều thuốc an thần cho nó. Mày nhiệt tình quá, dạy nó cả cách mổ cò để viết bài nên bây giờ cái gì nó cũng chõ mũi gỗ của mình vào.
    Hôm nào mày hỏi nó xem có thích đi Quảng Trị không thì chuẩn bị quần áo, đường, thuốc choác rồi chở nó ra cái bến xe mà năm ngoái mày đã từng bon về Quảng Trị. Mày quẳng nó lên xe rồi đứng dưới vẫy vẫy cổ tay mềm như mày đã từng lưu luyến vẫy các cháu.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!