Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Một bài trên báo Đảng làm dân cư mạng phẫn nộ.

"Từ nước ngoài quan sát một số nhân vật được các đài BBC, RFA, VOA,… cùng một nhóm người thi nhau ca ngợi trên internet, tác giả Tuyên Trần gửi tới Báo Nhân Dân bài Quay đầu lại là bờ. Bài viết gợi lên một số vấn đề đáng suy ngẫm, vì đề cập tới loại hiện tượng mà qua đó xem xét về bản chất, dường như những người có liên quan chưa tỉnh táo để điều chỉnh hành vi của mình. Xin giới thiệu cùng bạn đọc."
Quay đầu lại là bờ”!

2 nhận xét:

  1. Cứ lấy Mỹ làm tiêu chuẩn của tự do dân chủ thì ông Tuyên Trần, chắc công dân Hoa Kỳ, nói thực lòng chứ chả phải ai chỉ đạo ông ấy đâu.
    Nếu không thích độc hại thì đọc nhiếp ảnh "người Mỹ gốc câu dầu đôi" cho nhẹ đầu :-)
    Lão này có học phim ảnh, lấy thực lòng làm cách thể hiện.

    Trả lờiXóa
  2. Quay đầu lại là Bờ, quá đúng.
    Nhưng khi đến bờ thì quay...lại

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!