Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Viếng mẹ liệt sỹ Chu tấn Quang khóa 6


Chiều qua, AE K6 tp.HCM đã thay mặt toàn khóa đến viếng mẹ bạn Chu Tấn Quang. Một số bạn do hoàn cảnh còn công tác và/hoặc điều kiện gia đình, sức khỏe không thể đến được cũng đã nhờ chúng tôi chuyển lời kính viếng mẹ và chia buồn tới gia đình bạn Quang. Thật buồn khi hài cốt bạn vẫn chưa tìm về được thì mẹ đã ra đi.
Vòng hoa của khóa mang dòng chữ:
 “Bạn LS Chu Tấn Quang – K6 trường Nguyễn Văn Trỗi kính viếng”
 Được biết, vào buổi sáng đã có a.Dương Minh và a.Kiến Quốc thay mặt BLL trường tới viếng mẹ.

8 nhận xét:

  1. Xin chia buồn với gia đình. Mong cụ siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  2. Do tình hình sức khỏe và công việc có chút bận nên K6LS đã gửi tiền phúng viếng và lời chia buồn đến gia đình bạn Quang " bò " vào buổi sáng mà không tập trung để đi cùng K6 được . Chúc bà siêu thoát và thành thật xin lỗi các bạn K6 .

    Trả lờiXóa
  3. hỒI TRƯỚC MẸ TÔI MẤT MAY QUÁ KO MỜI DƯƠNG MINH VÀ KIẾN QUỐC. MẤY ÔNG NÀY HOẠT ĐỘNG KINH LẮM.

    Trả lờiXóa
  4. Kg hiểu Lê Thành nói với ý gì?

    Trả lờiXóa
  5. Xin lổi,Lê Thành là ai tôi ko cần biết.Chỗ chia buồn đến phụ huynh của bạn bè ông lại viết những câu ko ai hiểu,có ân oán thì gặp trực tiếp.Rút kinh nghiệm đi.

    Trả lờiXóa
  6. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhất là anh em đã thay mặt cho bạn bè đến viếng phụ huynh Trỗi mất đã là quý, nay là mẹ LS thì càng quý. Khi đọc còm của LT, chả hiều anh là ai, nhưng thấy nói kì quá?
    ĐD K5

    Trả lờiXóa
  7. Cho dù Dương Minh và Kiến Quốc có tồi tệ đến đâu, thì vẫn cứ là bạn tốt khi mà thăm viếng GĐ bạn bè mình.
    Sao BT lại có thằng nào dở hơi vậy nè ?

    Trả lờiXóa
  8. Xin chia buồn cùng gia đình Chu Tấn Quang và mong hương hồn cụ được siêu thoát.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!