Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Bồ gì?

Đây là "Gang of Trường SQPB"
Lần này không thấy chị Mai cho kẹo!Hì

9 nhận xét:

  1. "Sếp" VTM với đám "cấp dưới" hồi xưa ở trại "cải huấn" Sơn tây. May hồi đó lão Tt chưa về đấy, chứ về rồi cũng làm "lính" cho "cách cách" tuốt.

    Trả lờiXóa
  2. Gangs of trường SQPB trông ngầu quá ta .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  3. Thấy có Chí Thành,Ấn cồ...Vắng mặt Thế đã đi xa.Mấy gương mặt này có ai phải ra tòa án binh,rồi lên Bất bạt không?

    Trả lờiXóa
  4. Phía sau có phải "Búi Tó" không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Phía sau là Tạ Chiến chứ .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  6. Còn thiếu nhiều,lên Bất bạt hồi đó ko có mấy tên này.Đúng là Thắng "búi tó" đứng giữa Tr.Chí Thành và Thanh Sơn.Nhưng tôi nhớ tên này đâu có học ở trường SQPB đâu nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Hừm, vậy lần trước chắc anh Tt lựm hết kẹo rùi. Tớ đến sau đâu biết là chị Mai có phát kẹo.

    Trả lờiXóa
  8. Nghe nói mấy chú này được "biệt phái" về học văn hóa tại trường SQPB dưới sự "cai trị" của chị VTM, không biết có chú nào khát nước xin mấy chú lính tý tiết, thời này tôi đi lính mấy năm rồi, chẳng có "vinh hạnh" được TM cho kẹo, nếu không chắc cũng lại được đi Bất Bạt lần hai.:-)

    Trả lờiXóa
  9. Thế đùn dùng tuộc vít đâm một chú lưng lỗ chỗ như cái rổ.Bị ra tòa lên Bất bạt mấy ngày.Trong số này có Phùng thế Quảng phó TL QK7.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!