Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Bảo mật các website hớ hênh đến không ngờ

Nhân vụ Vietnamnet bị sập, một lính Trỗi K7 cho biết tại sự kiện “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội.

VQ Khánh K7
"(LĐO) - Các website lớn như cổng thông tin điện tử của các thành phố, bộ ngành được bảo mật cao nhưng cũng có đến hơn 20% là không có tệp tin lưu vết để kiểm tra, ông Vũ Quốc Khánh - GĐ TT Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) cho biết ngày 23.11 tại sự kiện “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội."...XEM TIẾP

6 nhận xét:

  1. Èo!Ôg này K7 ah,sao ko biết nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. @AK7:
    Vũ Quốc Khánh K7, trước hồi nhỏ cùng khu TT Viện 103 Hà đông với tôi, năm 1967 lên Trỗi muộn, sang Quế lâm cùng K8. Sau học đại học ở Liên xô, về nước phục vụ trong QĐ, trước khi chuyển ngành K công tác tại TT Toán - máy tính quân đội. Có ảnh trong album K7.

    Trả lờiXóa
  3. Vũ Anh@:Khánh có tấm hình chụp chung với tôi hồi bên QL đó.Đã đưa lên uttroi rồi? 4SG còn nhận ra mà.

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ trí nhớ kém quá.Từ hồi nẳm tới giờ toàn chơi với ôg Khánh Tý nên chỉ biết mỗi ôg đó.Hì!

    Trả lờiXóa
  5. Vay Vinh co le biet Nguyen Quoc Thai K7.

    Trả lờiXóa
  6. @ VTP K7:
    Nguyễn Quốc Thái K7 tôi có biết và là em của Nguyễn Quốc Thông K6. Hồi nhỏ ở viện 103 tôi chơi với cả 3 anh em nhà anh Thông (chỉ nhớ cậu út ở nhà gọi là Bê). Năm 1981 có một lần gặp Thái, khi đó đang công tác tại Bộ tư lệnh Hóa học. Từ đó ko có dịp gặp lại Thái.
    Trong ảnh, anh Thông là người mặc áo trắng. Cả 3 anh em đều hiền lành như con gái.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!