Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

"Tức nhau tiếng gáy"

Thấy bác TM khoe thằng "bê ảnh", kém miếng "khó chịu".
Ông bận à? Để con "pót" bài cho!
(Chụp 1/8/2009)

8 nhận xét:

  1. Bọn trẻ giờ rất ghê, tình cờ tôi thấy chúng “chát” với nhau:
    Nhóc 1: Tớ vừa định mở một cái Blog riêng của bọn mình nhưng Ông nội tớ can: Con làm blogger
    thì được nhưng chớ có làm TQ blog nghe! Để cái Nghiệp ấy nó vận vào người là “khổ cả đời” đấy con ạ. Thật chả hiểu nổi, mà ông tớ trông vẫn còn trẻ hơn ối ông già hơn ấy chứ!
    Nhóc 2: Ông nội tớ cũng lạ lắm. Dạo này ông cứ trầm ngâm, tay run run cầm ly rượu thuốc , mắt rưng rưng, nhớ toàn chuyện đồng đội chiến đấu ngày xưa không hà, chán quá...
    Nhóc 3: Ông nội tớ thì có khác gì. Tóc thì bạc, mắt thì mờ, chân tay lụm cà lụm cụm, thế mà bạn Trỗi ới một tiếng là mất hút. Bà tớ rầu lắm, có tuổi rồi chẳng biết giữ sức khoẻ gì cả.
    * …Rồi cả ba đứa gật gù: Ông nội chúng mình làm sao ý! Hồi bé nghe đâu các cụ học chung trường, bị mắc phải “Hội chứng sinh ra trong khói lửa” nên giờ chả giống các ông nội khác.
    TM

    Trả lờiXóa
  2. -Ông nội 1: VNQ.
    -Ông nội 2: KV.
    -Ông nội 3: TM

    Trả lờiXóa
  3. Anh Nghĩa có chút nhầm lẫn rồi!

    Trả lờiXóa
  4. Thế theo bà nội Thái thì ông nội 3 là ai?

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn ảnh cu cậu sau này lại làm TQ đây . Ông truyền cháu nối . Truyền thống VN mình thế mà .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  6. Chau noi va ong noi "tranh nhau" ba noi?? Khong tin cu nhin mieng Salonpast tren tran cua nhoc.

    Trả lờiXóa
  7. KV là ông "ngại" chứ

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!