Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

5 năm trôi qua, nhiều sự thay đổi



6 nhận xét:

  1. Bùi Thắng. Hình chụp nhân kỷ niệm gì vậy? Khong lẽ Họp kỷ niệm 45 năm thành lập trường?
    P.S

    Trả lờiXóa
  2. @ Phùng Sơn:
    Mấy bức hình này chụp hôm kỷ niệm (15/10/2005) 40 năm thành lập Trường, tại 11 Lê Hồng Phong HN.

    Trả lờiXóa
  3. Tưởng các "bác" k8 sáng nay tập trung xem TV diễu binh nghìn năm có một!
    Chứ 40 thế này, 45 lại thế, "em" hãi :-(

    Trả lờiXóa
  4. P.S.:Lúc đó tớ còn bê được ly rượu cơ.Ôi thôi rồi thời oanh liệt!Nay không còn oanh,chỉ còn liệt.

    Trả lờiXóa
  5. Hèn chi thấy mấy bạn C11 nhì Đạt cười chúm chím. Giờ Cậu vẫn oanh oanh liệt liệt đấy thôi.
    P.S

    Trả lờiXóa
  6. - Ảnh 2, bên trái HHà là Hồ Thăng Long b6 k8, nay bạn đã không còn nữa.
    - ĐatHB hôm ấy trông dáng ngon, đạo mạo, oais, ở MN lâu ko gặp nên nhiều bạn ko nhận ra, thừa thế lừa được khối ae k8: "A ở k mấy mà biết hết bọn e k8? - Tớ ...".
    - Đa số những người trong 3 ảnh đều đã lên chức bố mẹ vợ/chồng, lên ông/bà. A. TQ Vinh có lẽ chức vào loại to nhất - 2 lần ông nội.
    5 năm vừa qua đúng là nhiều thay đổi, mong mọi người giữ sức khỏe.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!