Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Câu chuyện xúc động.

Tác giả: Phạm Thị Thảo Giang (Tuổi Trẻ thủ đô)
Bài đã được xuất bản.: 16/10/2010

"Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Một ngày tháng tám, miền đồi núi mượt mà, tĩnh lặng, bỗng xôn xao tin lạ. Người từ các nương chè uốn lượn như sóng xanh đổ ra, người từ các triền núi thắm tụt dốc xuống, người dưới đáy thung sâu thấp thểnh trèo lên. Họ đi xem ông Hoàng Văn Phẩm, 92 tuổi cùng 2 người con bạc đầu đến từ miền biên viễn của đất nước Lào xa xôi... cứ thế lạy nhau.." Kỳ 1: Cuộc trùng phùng kỳ lạ ...

2 nhận xét:

  1. Con lạy ông .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  2. Ut mình có thể làm gì để giúp ông và gia đình?
    Trên tất cả những cuộc chia ly!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!