Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Từ Đông sang Tây - Từ trên xuống dưới


Bình minh ở biển Đông (Đà Nẵng)



Hoàng hôn ở miền tây Lào





Thiên đường




... địa ngục (?)

12 nhận xét:

  1. Bữa trước tính còm vào bài này ở bên K6 mà nó lại bắt log-in Multiply. Lại như mấy lần trước, phải bỏ vì... quên p/w. Hay là K6 cũng chuyển quách sang blogpost cho nó dễ, giừ rùi, khó nhớ hết các p/w.
    Tẹo nữa thì quên việc chính là khen mấy bức hình... Mà lời khen thế nào nhỉ, cũng quên mất rùi hì hì hì.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là mấy cái anh già này chán thật. Mới thêm một năm nữa thôi mà đã lẩn thẩn như tay nhạc sỹ này.
    Các bức hình rất đẹp (ý BH chắc là thế)
    T5.

    Trả lờiXóa
  3. Sao "địa ngục" mà đông người thế? "Thiên đường " thì không cso 1 bóng người nào?

    Trả lờiXóa
  4. Ở "địa ngục" có vẻ kiếm ăn được nên đông người là phải, mà "thiên đường" thì trông lạnh lẽo quá !!
    AB

    Trả lờiXóa
  5. Dự đoán năm CON MÈO ô Hmèo sẽ chuyển hướng sáng tác: chuyên ẢNH PHÓNG SỰ PHI NGHỆ THUẬT nay lại làm ẢNH TRỮ TÌNH, chuyên ĂN NÓI HUỴCH TOẸT nay lại TRIẾT LÝ: Bình minh - Hoàng hôn, Thiên đường - địa ngục...là các cặp vận trù vĩnh cửu.

    Trả lờiXóa
  6. Sống chung với kẹt xe và khói bụi thì đúng là "địa ngục" ở trần gian chứ còn gì nữa!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  7. Mấy tấm hình đẹp đến mơ màng. Điều này chứng tỏ:"Mèo già có thể hóa...nhà thơ".

    TM

    Trả lờiXóa
  8. Thân gửi bạn Hà"Mèo", mấy bữa cuối năm 2010 tôi từ Đức về Hà Nội có gặp và nhậu với anh em K6 ở Hà Nội tại nhà hàng của Thắng "Híp" mới khai trương ở Lý Nam Đế, sau đó vào thăm TPHCM có gặp mấy anh em K7 và mấy anh K4 ở nhà hàng Kỳ Đồng 2,trong đó có anh trai bạn, tôi có nhờ anh bạn chuyển lời hỏi thăm bạn.Rất tiếc vì ít thời gian nên không gặp được bạn và các anh em K6 ở SG.Kỷ niệm ở trường Trỗi chắc bạn không nhớ ra tôi, nhưng chắc bạn còn nhớ chúng mình khi ở Trỗi về thường hàn huyên với nhau khi cùng bơi ở bể bơi CLB Ba Đình Hà Nội chứ? (1970-1972). Năm mới chúc Hà"Mèo" và gia đình khỏe vui may mắn hạnh phúc; chúc bạn có nhiều "tác phẩm" mới ghi lại cảnh đời thường của các "Thảo dân" ở "Địa ngục" nha, theo tôi nếu "Địa ngục" của bạn đẹp và sinh động đáng yêu thế kia thì các "Thiên thần" sẽ tình nguyện xuống "Trần gian" chịu "khổ nạn" thay Chúa Jesu hết thôi!Năm Mão chúc bạn có "đôi hia" đi ngàn dặm một ngày để chụp được nhiều ảnh "Phóng sự" đẹp nha. Mong tin bạn và các bạn K6.Hẹn gặp lại vào một ngày gần đây.

    Trả lờiXóa
  9. Hà"Mèo" thân mến, chiều ngày 22-12-2010 tôi có gặp và nhậu ở Nha Trang với anh em Trỗi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN do Lượng K7 chủ KS Thiên Cầm tổ chức.Rất vui và rất cảm động vì tôi gặp lại thầy Tiến dậy Địa lý, Minh"Cộc sỷ" B3 K6,một số anh em K3,K5,K7 ở Nha Trang.Mọi người ngoài đó hỏi thăm cậu đấy.

    Trả lờiXóa
  10. Hoà khọm! làm sao mà ko nhớ được. Lâu quá ko gặp, từ khi rời trường tới giờ đấy. Có cái hình nào gửi AE cho nhớ mặt coi (có cả hình hồi xưa thì tốt quá!)

    HMK6

    Trả lờiXóa
  11. Khá khen cho Hà"Mèo", trí nhớ của bạn còn khá tốt đấy, chúc mừng bạn.
    Bạn và anh chi em vào đây coi hình và đọc thơ Xuân năm ngoái của mình nha.
    http://nvtk6.multiply.com/journal/item/637/637

    Bạn gửi địa chỉ E-mail cho minh qua E-mail cua minh, mình gửi ảnh cho nha: ngothaihoa@yahoo.de
    Mong thư bạn.

    Trả lờiXóa
  12. hameok6@hotmail.com

    HMK6

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!