Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

KỲ HOA














Tết này lan nhà nở ra "sinh vật lạ". Hoa gì mà lại biết cụp và vểnh tai như thỏ, nhị hoa có hình mặt người...chắc Bình Mèo , AK7 biết?!
...Cuối cùng, tra mãi "thị xã" mới khai:" giống này tui kiếm được bữa đi chơi trên ...sao Hỏa".

18 nhận xét:

  1. Ừ thì thỏ 3 tai, chỉ Sao Hỏa mới có.

    Trả lờiXóa
  2. @ A TM: Em xem nhiều ảnh hoa lan mà chưa nhìn thấy loại hoa lan này. (HTk9)

    Trả lờiXóa
  3. Tội nghiệp bông hoa bị ông TM đưa vào tạo hình sắp đặt :-(

    Trả lờiXóa
  4. Liệu có 502 hay băng keo đằng sau không anh Thành nhỉ? :P (HTk9)

    Trả lờiXóa
  5. @Anh TM: Em nghi co le day la 1 trong cac loai lan hai.

    Trả lờiXóa
  6. Rứa mới gọi là kỳ hoa dị thảo chứ mấy eng eng.

    Trả lờiXóa
  7. Công nhận lão TM này giỏi.Hoa này đem bán ngoài chợ chắc đc lắm (5000/1 bó).
    HB bị lão đó lừa rồi,ko đọc còm của a.trai mình ah.

    Trả lờiXóa
  8. Điểm môn Sinh Vật cháu k bằng bác TM nên chỉ hiểu lơ mơ: HOA cũng như NGƯỜI, chia làm 2 loại, ĂN - ĐƯỢC và KHÔNG - ĂN - ĐƯỢC, đặc biệt có loại ĂN - ĐƯỢC nhưng KHÔNG - ĐƯỢC - ĂN mà chỉ để CÚNG như HUỆ, LAY ƠN...nhìu lúc đói bụng thèm mún chít !

    Trả lờiXóa
  9. Đa nghi là "bệnh" của loài người. Tôi cũng chả trách ae- những người chưa từng đặt chân lên sao Hỏa!
    Đây là lan thật 100%, không hề có chút "tiểu xảo" nào ở đây. Tôi và ĐH chụp hàng chục kiểu ảnh về nó.
    Ôi! Giá mà các bạn tư duy một cách thật bình thường, vấn đề sẽ trở nên đơn giản:
    -"Tai cụp" là đang còn nụ.
    - "Tai vểnh" là lan đã nở hoàn toàn.
    Hôm nay con dâu đã về, tất nhiên tôi"thông thái" hơn (google có thể bí, nhưng con dâu thì biết tuốt).Vây "kỳ hoa" này chính danh là "lan Babilu".

    Trả lờiXóa
  10. - Quên,còm trên là của tui.
    - TK8 nếu muốn "mở rộng tầm mắt",xin mời ghé nhà vườn Long An chén "hoa huệ xào thịt bò"- món đặc sản địa phương.
    TM

    Trả lờiXóa
  11. "hoa huệ xào thịt bò"
    Thửơng thức hoa kiểu này có dễ hiểu hơn!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  12. Vô cùng sung sướng nhận lời bác TM mời "Zô Giường" Long An. Chắc là bác nói về HOA nghiêm chỉnh chứ NGƯỜI thì fải nói "Bò xào hoa Huệ" mới đúng.

    Đầu óc cháu Đen Tối nên cảm thấy k "dễ hiểu" như HMK6 nói. :)))

    Trả lờiXóa
  13. Đánh chén cả hoa nữa !!!!!!!! Như vậy có phải là một bước tiến hóa từ " ngửi " sang " ăn " ???? Bao giờ thì làm một nồi lẩu nhỉ ???
    K6LS

    Trả lờiXóa
  14. -K6LS: GS.Trần Văn Khê nói "người Việt ta không như Tây. Ta thưởng thức món ăn bằng cả ngũ quan".
    TM

    Trả lờiXóa
  15. K6Ls:Mai xuống miền Tây tha hồ chén Hoa,chỉ sợ ko cóa bụng.

    Trả lờiXóa
  16. Tha hồ chén Hoa hay tha hồ "chén" Hoa? K6LS coi chừng ko còn xí quách về tới LS đó nghe! AK7 có nhiều "chiêu" quái lạ lắm đó!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  17. Tệ thật.Từ cái bông phong lan cao sang như thế,các bác "còm" một hồi lại thành chuyện đánh chén? Vậy mới hay "tâm hồn Trỗi"- "đi mô cũng nhớ về ...ẩm thực"!
    TM

    Trả lờiXóa
  18. @TM: có thực (ăn) mới vực được đạo (ngăm, thưởng thức...) tóm lại là mọi thứ cần "vực"!!!!!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!