Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2007

TRƯỜNG MỚI

Tôi không nhớ vì sao mình có tấm ảnh này, hình như hồi những năm 1970 -1972 bọn con gái K7 có chơi thân với mấy anh trong tốp ca vàng của K3 nên được tặng ảnh này. Mọi người chụp trên núi sau trường mới thì phải. Trong đó lọt vào 2 cậu K8. Không cần phải nói theo thứ tự vì nhìn là thấy ngay 2 cậu "oắt con": Quốc Khánh (em họ Tưởng Bích Hà) và ...ai ấy nhỉ? Các bạn K8 giải mã hộ với!
Còn lại là:
Hàng đầu: Anh Chu Hoàng Vân K4, QK, thầy Phạm Lực, anh Nguyễn Thắng K3, anh Phạm Nguyễn K3.
Hàng sau: Anh Công Minh K3, anh Sơn K4.
Hàng cuối: Không nhớ K3, không nhớ K3, anh Dờ Mờ Đờ K3, không nhớ K3, anh Quân Khú K3.

13 nhận xét:

  1. Chịu thua ! lúc đó thày Lực còn ít tuổi hơn mình bây giờ thì làm sao nhận ra cái thằng Ku Kon kia ?- nhưg nhất định ae k8 sẽ có ngừơi nhận ra.
    Tôi muốn nói đến khía cạnh khác của bức ảnh-nhữg ƯU ĐIỂM của PN:
    - Họ trân trọng các kỷ vật hơn ae ta
    - Họ chịu đau đớn, cực khổ giỏi hơn
    - Họ Nhạy Cảm hơn để hiểu được tiếng khóc của em bé: đói, khát, khó chịu hay...bé tè ra tã
    Còn NHƯỢC ĐIỂM của họ thì cả đống...các ông đi mà nói...tui đâu có dại !
    :-)

    Trả lờiXóa
  2. Đơn giản thôi:
    - Hàng sau cùng: Dương Thanh, Tiến Dũng, DMĐức k3.
    - Hàng giữa: Công Minh k3, Hồ Sơn k4, Quốc Chính và Quân "ali" k3.
    - Hàng đầu: Chu Hồng Vân k4, QKhánh k8, thầy Lực, ..., Nguyễn Thắng và Phạm Nguyễn k3.

    Trả lờiXóa
  3. "Cậu bé" mà HB gọi chính là Quản Thế Sơn B1-K8. Hiện nhà ở 66 Hoàng Hoa Thám - Hà nội. Bây giờ trông Sơn fải gọi là "cậu già" trông già bằng cỡ K4.

    Trả lờiXóa
  4. Trùi ui ! thèg QSơn đó hả ? nó nghịch lém. Hồi tui mới lên NBNgọc Bắc Thái nó chọc tui khóc nhè...giờ gặp lại ông đánh bỏ bố !
    - Thế là fần thminh ảnh này hoàn tất rùi

    Trả lờiXóa
  5. Thêm nữa: Quản Thế Sơn còn có biệt hiệu là Quản "Trụi" vì hồi mới đến Y Trung, có một lần cậu ta cắt tóc giống bác "Tổng quản" bên "Bán Trời". Năm 1970 cậu ta được đi tham gia tuyển diễn viên cùng Nguyễn Mạnh Trí B2, để đóng phim EM PHƯỚC

    Trả lờiXóa
  6. Hồi ở trường mới cứ mỗi lần có giải bóng bàn của trường tổ chức tôi đều xem và rất mê động tác lối đánh bóng của anh Vân (thần tượng đấy). Nhớ nhất một trận chung kết giữa a Vân & a Từ Ngữ (cùng K4)được tổ chức trên sân khấu của hội trường nhà ăn, trận đấu đó diễn ra rất "lâm ly", cứ a Vân ăn một séc thì a Từ Ngữ ăn lại 1 séc, đến séc thứ 5 thì tỉ số 2 bên bám đuổi nhau, kết quả phần thắng nghiêng về fía a Vân với tỉ số sát nút. Sau này khi con gái tôi tập bóng bàn ở đội HN, thì gặp lại a Vân cũng đến tập, mới biết trước khi lên trường Trỗi a Vân đã từng luyện tập tại trường huấn luyện Quần ngựa, thảo nào đánh hay thế!

    Trả lờiXóa
  7. 2 ông Tuồng Chèo đấy ! Ô Ngữ kcó cửa Xơi ô Vân - hơn nữa hồi đó chưa có các loại Mut caosu cho Tấn Công giật Xung, Líp moi moi như ô Ngữ chỉ mỏi tay, lối đánh Fòng Thủ vẫn chiếm ưu thế. Thằng nào Bạt tốt còn may ra...

    Trả lờiXóa
  8. Đúng rồi, Quản Thế Sơn. Hình như hồi đó QTS cũng hăng hái tham gia văn nghệ lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là Quản Sơn,QVinh tài thật.
    Này ông nhớ dai thế thì ông dựng lại đội bóng bàn và bóng đá của k8 thử xem,anh em góp vào nữa cho vui.Phần b5 tôi nhớ BBàn có Xuân Nam ,Trần Bình,Nghị phệ...Bđá có XNam,TBình ,Hải Hòa,Nghị phệ, Quốc Thái,Bùi Chuẩn,Văn Hùng,Kỳ lột (Sơn) bắt gôn ,hinh như hồi đo đội bóng b5 mạnh nhất thì phải? Gôn giỏi của C là Trí dốt,cầu thủ còn có Xuân Bình ,Kỳ Nam, Thuận Hòa ,Phan Bắc Công xìn b5..Nói chung hồi đó tôi phục nhất Xuân Nam về các trò thể thao: bóng đá,bóng bàn,chơi khăng,đánh đáo,bắn bi ,đá cầu..cái gì nó cũng giỏi gần như nhất lớp .Hồi đó vui thật, nhất là sau giờ tự tu buổi chiều nhỉ,thôi thì đủ trò ...
    Không nhớ thì bị cho là không nhớ nhưng mà cuối cùng vẫn nhớ..một ít chuyện, còn cái thời đó thì mãi mãi nhớ !
    Võ ở phương xa ... (Ký thế cho mùi mẫn)

    Trả lờiXóa
  10. K8:
    - Bóng đá nhất B5- chắc chắn
    - Bóng bàn nhất B3- kchắc
    - Bóng chuyền bóng rổ: chưa bít chơi
    - Ngang Bướng: B2
    - Nhiều thèg đẹp trai: B4
    ...thật ra mới sang QL tui là B5, rồi về B3. TĐQuyết hình như cũng vậy. HBình B3 sau chuyển B khác thì fải.
    - B3 hay chơi bbàn có ThHòa, NTChâu, HBình, tui. Thỉnh thoảng thày Xuyên B2 sang rủ đánh, ổng chơi rất khó chịu, Kỹ thuật ktốt nhưg cứ xơi mình, sau này tui mới hỉu: ổng BIẾT CÁCH KHẮC CHẾ ĐỐI PHƯƠNG

    @ Võ: hehehe !

    Trả lờiXóa
  11. -Lơ mơ knhớ B2 là ô Xuyên hay ô Thịnh ?
    - B2 có quả Bãi Khóa lên đồi chơi để fản đối Giói Chủ bất công - cô nuôi fải mang cơm ra hàng ngày cho chúng nó. Lãnh Đạo cuộc Biểu tình này là 3 thằng: QKiếm, Tạ Hòa, TTiến...

    Trả lờiXóa
  12. Tôi nhìn ảnh cũng nhận ra Quản Sơn ngay: Cái miệng, mắt, ...
    Quản Sơn vui tính, hề hề hay pha trò, nghịch nhưng hình như cũng hơi tốt. Là một trong số top 10 những người "nổi tiếng, dễ nhớ" trong K8: Tên dễ nhớ, tính tình, còn yếu tố đi đóng phim là sau này, nên hay được mọi người hỏi thăm.
    Hình như là em của a nào khoá trên, và hình như có thời gian được thày giáo nào đó yêu mến ??!!
    Trong danh sách 1995 ghi: Cán bộ Đoàn UBND p. Thuỵ Khuê, ở H H Thám.
    Đã ai báo đi Trung Hà 22/12 tới chưa?

    Bui Thang B2 K8

    Trả lờiXóa
  13. ...THÊM
    B6 Học giỏi, đá bóng hay, B5 hơi Kỵ Giơ, cũng có nhìu thèg đẹp trai
    B1 thì Nghịch Ngầm

    nmt B3 K8

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!