Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Tìm hàng trên mạng.

Nếu bạn cần mua một thứ gì...đã có trang vật giá.

Nếu bạn muốn mua chiếc đồng hồ này, ít ra có 2 nơi bán, mà giá chênh nhau gần gấp đôi. Ở đây bán 1650000 VND  còn đây chỉ 880000 VND. Chẳng cần phải ra đường cho bụi bậm và kẹt xe. Nhấc phone lên là hàng trao tận tay và giảm thiệt hại cho túi tiền của bạn.
Ngồi ở cơ quan đã mua được rất nhiều thứ lặt vặt kiểu này, dù nhiều khi giá trị hàng mua chỉ vài trăm nghìn.

11 nhận xét:

  1. Chừ mà vớ được cái POLJOT của Nga ngố mới gọi là "sành điệu như bác Hoàng Diệu"

    Trả lờiXóa
  2. Đang có 1 chiếc POLJOT đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào ra Bắc, nhớ đeo đi nhậu với tớ nha! :)

      Xóa
    2. Cháu còn mấy quả "huy hiệu và trước tác MTĐông", xin đổi con POLJOT giở hơi của bác Gtl, nếu bác chê ít cháu bù thêm cái cà - men quân dụng, loại các Trỗi hay đổi trứng vịt với "anh 3 cháo lòng Trung Hà". - bác đoàn mạnh GIAO là cháu cao đức PHÁT ngay ạ.

      -----------------

      # Nói "POLJOT giở hơi" vì nhắm mắt cháu cũng biết nó chạy 1 ngày 48 tiếng !

      Xóa
    3. @TK8: chụp mấy cái này đưa lên xem nào. Quảng cáo bằng miệng ko tin
      "huy hiệu và trước tác MTĐông,cà - men quân dụng,"

      HMK6

      Xóa
    4. Thưa bác Mèo, hàng cháu hơi tế nhị, k tiện show ra đây, túm lại toàn thứ trộm cắp.

      Cháu bận tiêu thụ hàng giả hàng gian, hàng kém chất lượng, hàng k rõ nguồn gốc xuất xứ, chừ mới giả nhời bác ạ.

      Ngày mai cưới cháu gái bác, cháu mang tới trư bát GIỚI nguyễn văn THIỆU cho bác coi.

      Xóa
  3. VNQ tìm trên ebay có hơn không . Tui nghi tụi nó cũng search trên đó rùi bán lại quá .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đồng hồ chỉ là ví dụ thôi bác à! chứ miềng có phải là "dân chơi" đồng hồ, kính, bút mô. Mua mấy thứ thông thường đỡ phải đi đâu cho vất vả kể cả cái TV. Vô mấy cái web điện máy so sánh giá rồi chọn model rồi alu, chừng tiếng sau nó ship hàng tận nhà. Sướng là sướng cái chỗ nớ!

      Xóa
    2. À nhắn với bác K6LS. Hôm nọ đi viếng đám mẹ SH, tiện thể quay lại TT viện 103, gặp được một cậu tên Bắc (em của Nam học vỡ lòng cùng tôi, con cụ Nhac - Phúc) nói chuyện với cậu ta, thấy cậu ấy có nhắc đến bác, Thông "đì", Định "cà" K6 đấy và một số K7, K8 khác nữa. Định hôm nào thư thả vào lại đó tìm những kỷ niệm thuở thiếu thời trước ngày 5/8/1964. :)

      Xóa
    3. Dân Trỗi QYV103 đông phết . K5 cũng có mấy tên như Nguyễn phúc Cần K5 chả hạn . Tui cũng có mấy dịp ngang qua đó nhưng không thể nhận ra một dấu tích nào . Kỷ niệm xưa chỉ còn trong ký ức của mỗi người mà cũng không vẹn nguyên đâu , nó đã lão hóa theo thời gian mất rùi . Hị hị .
      Ừa . Nó ship hàng cho mình đến tận nhà với đầy đủ các hậu mãi dù mắc hơn chút cũng sướng âm ỉ rùi .

      Xóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!