Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Mẹ Văn Hòa k7

Trong dịp vào Nha Trang Tr.Quốc k7 đã đến thăm mẹ Văn Hòa, thắp hương cho bạn. Bạn Văn Hòa mất vì viêm màng não ở Quế Lâm, Trung Quốc.
Bà cụ là bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ 15 đường số 4, tổ 9, Ba Làng, phường Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
Tr.Quốc nhờ đưa tin để bạn nào có điều kiện thì ghé thăm cụ.

3 nhận xét:

  1. Buồn vì Nguyễn Văn Hòa chưa về được với đất mẹ.
    Cảm ơn Nguyễn Trung Quốc đã đến thăm và chia sẻ với mẹ Hòa.

    Trả lờiXóa
  2. Huỳnh Xuân ThủyK4lúc 14:56 11 tháng 12, 2013

    Giờ thì anh mới biết:Mẹ Văn Hòa ở Nha Trang.Ngày anh nhập Bệnh xá của trường(ở Y Trung)khoảng tháng 2/1967gì đó),sau mấy hôm cấp cứu ở Bệnh xá,Văn Hòa trở nặng,phải ra Bệnh viện Quế Lâm được mấy ngày thì mất.Vì cách lycho nên không biết Hòa,giờ thấy Trung Quốc kể mới biết.Thắp cho anh ba cây nhang trước bàn thờ Hòa nhé,TQ.Gửi lời chúc Mẹ luôn khỏe mạnh

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Văn Hòa hồi đó ở B4 K7, đá bóng rất hay... bị đau màng não cấp cứu có 2 ngày thì đi. Hồi đó Hòa là người đầu tiên của trường NVT tại YTrung mất vì song cầu trùng...khi đó cả B4 bị cách ly đúng là sợ bị mắc dịch! Chúc bà mẹ của bạn luôn mạnh khỏe !

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!