Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Đồng hồ cổ

Thấy TK8 nhắc đến đồng hồ Poljot, lại nhớ đến cái đồng hồ Đức mạ vàng ngày xưa ông già cho hồi vào ĐH, khi vào bộ đội vẫn còn dùng, chẳng nhớ thất lạc khi nào, thật đáng trách. Lên mạng tìm đồ cổ, qua Facebook  được 1 "ông bạn già" K7 ở SG "tặng" ngay cho chiếc Poljot cổ này. Quá tuyệt! Trông vẫn còn sắc nước quá, 17 chân kính nha! Chừ có tiền cũng chẳng mua được.
Mong anh em có đồ cổ gì mang lên đây "tặng" nhau nhé! 

3 nhận xét:

  1. Thời buổi Ship hàng mà, các bác "chỉ cần" kiếm xiền, nó hầu tận mõm. Nói chung tất cả những trò hay ho đều do lớp trẻ làm ra, mấy cha già suốt ngày ngồi nghĩ "mẹo vặt mưu hèn gian kế đểu", vứt đi !

    Mua hàng Net nhiều chuyện dở khóc dở cười, nói chung các bác "hãy là người tiêu dùng thông thái", riêng cháu ranh ma wá, chưa bị tà lưa fát nào.

    Cháu thích mua Over Sea hơn - ngừi ta chả cần học "luân lý XHCN", "đạo đức kinh doanh" - mún làm ăn lâu dài thì fải tử tế, thế thôi. "Sân chơi" Sạch thì khó chơi Bẩn.

    Trả lờiXóa
  2. nói đến đồng hồ cổ thì phải nói đến đồng hồ poljot

    Trả lờiXóa
  3. đúng chuẩn đồng hồ Nga có khác không có gì để chê cả

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!