Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Thương nhớ người xưa.

Một chiều cuối năm có một người khách lạ qua cầu Trương Minh Giảng ghé thăm lại con hẻm Vạn Hạnh.
(Đọc tại blogAnhDo)


25 nhận xét:

  1. Kết thúc câu chuyện của Sáu Bảnh có gì đó ái ngại và thoảng chạnh lòng

    Trả lờiXóa
  2. Thế là Sáu Bảnh nản lòng sớm vì tự ái còn mẹ con chị Tư lại mất một "con cá bự" rùi.

    Trả lờiXóa
  3. Dì Tư có biết mánh làm ốc len của a.TM không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. kết thúc chán quá? không có đám cưới ah? vậy hai nhân vật chính lấy ai?

    Trả lờiXóa
  5. Kết bằng điếu thuốc thơm cài mái tóc mây thế này thì tệ quá. Sáu Bảnh thay bức hình minh họa đi được hôn?

    Trả lờiXóa
  6. Trong đời mỗi con người thường có vài ba mối tình, có cuộc tình như gió thoảng, cũng có cuộc tình để lại bao day dứt, có cuộc tình để lại một nỗi đau khôn nguôi và cũng có mối tình để lại cho ta những kỷ niệm đẹp, khi nhớ về nó ta có đôi chút tiếc nuối, có đôi chút giận hờn và có đôi chút vui mừng(vì may mà không "dính" vào nó).
    Người con gái trước nỗi lo cơm áo gạo tiền thì hướng về vật chất như một cứu cánh cho cuộc đời, vì vậy có thể cảm thông cho cô gái, đáng trách là "nàng" xưa của chú em có vẻ như cố tình lãng quên "tình xóm nhỏ" và cái chất phù hoa học đòi không mất đi được.
    Ốc len xào dừa để qua ngày có thể ngon hơn thật, nhưng không thể như thế với một con ốc có chân, he he!!!
    Thằng anh k4

    Trả lờiXóa
  7. CHUC MUNGNAM MOI.GIA LAM ROI.ZUI ZE DI.

    Trả lờiXóa
  8. -Lê Thanh,
    Biết là bạn sẽ không vui. Nhưng chuyện là vậy, biết sao được.

    Trả lờiXóa
  9. -Gởi anh K4 và ND,
    Ốc Len xào dừa qua ngày xào lại giống như là tình yêu vợ chồng nhớ xào mỗi ngày, đấy là Tư nói các anh ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Chúc UT và mọi người một năm mới tốt lành.

    Trả lờiXóa
  11. -Bác BaChai,
    Người ta vậy thiệt, biết sao được anh.

    Trả lờiXóa
  12. Chuyện dài "Gánh ốc Len" của ĐN đã đến hồi kết. Nếu Em Hiền chịu ở nhà nội trợ và nuôi con cho ĐN đi BIỂN thì hay biết mấy. Nhưng thực tế lại khác. Biết làm sao được. Nè tợp một ly để ngẫm sự đời.
    P.S

    Trả lờiXóa
  13. Tới đó thì làm một tợp cho qua đó. Chứ cuộc sống là vậy, cái đẹp toát ra từ những tương phản.

    Trả lờiXóa
  14. Thương cho em Hiền, xót cho Sáu Bảnh. Cuộc đời, số phận , tình yêu đều có thể đổi thay, chỉ hương vị đậm đà của món ốc len xào dừa là mãi mãi...
    "Tài, tài thật! Tiên sư anh ĐN"(à lộn,anh Tào Tháo chứ).
    TM

    Trả lờiXóa
  15. Kết thúc như vậy mới đúng sự thật và phù hợp với các phần trước . ĐN viết có tầm nhưng ... viết ngắn ngắn thôi nha . Viết dài quá , chờ lâu quá ... nó mất sự nóng sốt ( toàn người nóng tính cả ) .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  16. Chiều nay hội thường nhậu K7SG đi khách, đón K6LS. Bác TM, bác DS, Quế và bác nào rảnh ghé chơi nhé.

    Trả lờiXóa
  17. Vấn vương, day dứt nhưng là cuộc đời. Một điều gì để nhớ để quên trong lúc ngày tàn tháng tận.
    Cảm ơn ĐN đã đưa một khúc hiện thực đời qua các con chữ. (Tay này khéo thật).
    Hẹn gặp nhé giữa... Nguyễn Văn Thủ.
    VHN

    Trả lờiXóa
  18. Nhưng mà yêu đương kiểu Sáu Bảnh của ĐN lãng nhách quá!

    Trả lờiXóa
  19. @Hội Thường Nhậu k7SG: Tối nay vợ chồng anh TL chảo tạm biệt Giao ban Vườn Treo để "triệt thoái Thủ Quê" về Thành phố. Chắc rồi giao nhà này cho các chú quản lý :-)
    À nói với k6LS hôm nay Vườn Treo có 2 chú vịt quay chuyển từ Lạng Sơn về, đúng mối K6LS. Hết chê bọ xơi hàng lởm!

    Trả lờiXóa
  20. Tụi em sẽ nhận hộ khẩu bác TL.

    Hội thường nhậu K7SG.

    Trả lờiXóa
  21. Sax!Tên mà viết tắt như ae nhà pác HT & ĐN pố ai mà dám cho nhập khẩu?

    Trả lờiXóa
  22. Các đại ca mời ăn tiệc mà chẳng cho địa chỉ nên đành hu hu .

    Trả lờiXóa
  23. Vườn treo Facific, 281 Đội Cấn-HN-VN. Mời các Quế, mau chân kẻo hết ghế.

    Trả lờiXóa
  24. Ơ hơ , anh Đ.N mời sao lại ra tận Hà Nội thế này .

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!