Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Lính Trỗi ta ở Leipzig (CHLB Đức)

Ngày cuối năm, anh Qx từ bển vừa gửi về tấm ảnh 3 lính Trỗi Leipzig trong ngày Quân đội 22/12 năm nay.
Các bạn Uttroi có nhận ra ai? Trong số đó có cả lính k8 đấy!

9 nhận xét:

  1. Mấy ông Trỗi còn lại chắc phải K1, K2 là ít! Trông ô.QX K4 trẻ nhất mà?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. có phai TGQ đứng giữa không? HC

    Trả lờiXóa
  3. Tôn Gia ở giữa. Còn vợ chạy ra ngoài "gọi điện thoại".
    ND.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn HMK6 đã có nhời khen.Từ trái sang : Vợ chồng Võ Hùng K8, Qn.K4, một anh CCB và vợ chồng Qx.
    Qx.

    Trả lờiXóa
  5. Trong mấy ô Trỗi trông Võ "dzừ" nhất là đương nhiên vì ở K8. Ở trong nước cứ gặp K7, K8 là mấy K trên cứ tự giới thiệu "e ở K4 hoặc K5...." :))

    Trả lờiXóa
  6. ...là vì trông K8 dễ đến 70 rồi ấy nhỉ. :))

    Trả lờiXóa
  7. Chú Võ K8 có nhớ a Nhất Trung K5 ko?Nếu gặp lại chắc a hỏi:em K5,anh K mấy?Như gặp Đạt"bột"năm nào.Nói vậy cho vui chứ như ai đã nói tưởng trẻ ai ngờ lên xe buýt các cháu nhường ghế cho bác(thôi rồi!).
    Còn gặp các em người Pháp(vì tên ngoại là KAVE)hỏi anh bao nhiêu tuổi?Nói tuổi mình ra em bảo:Thế thì anh hơn ba em hai tuổi.Choáng!

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện trò với người Pháp, hay tây gì đó, ông NT nên tham khảo ý kiến của bạn NTC k5 mới nhào zô sg cho chuẩn nhé.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!