Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Duyên mới.

Thày Thịnh vô Sài Gòn làm đám cưới cho cậu cả. Tối qua, thày Trọng và đám học trò cũ K7, K8 đã tới vui với thày và các cháu tại nhà hàng Cung Hỷ Q.6. Có hai bạn K7 Hà Nội là VH và TQ dịp này ở SG cũng tới dự. Chúc cho đôi trẻ hạnh phúc và thành đạt. Gởi tới mọi người một vài hình ảnh.






4 nhận xét:

  1. Chúc mừng thày Thịnh lên chức bố chồng!
    Ầy zà! về khoản này thày lại "thua" tớ mấy lần rồi :)

    Trả lờiXóa
  2. Lúc này mọi người làm biếng còm quớ.
    Lạnh quá chăng?

    Trả lờiXóa
  3. @ĐN: mọi người "đi ăn ốc" và "đám cưới" hết chơn rồi!!!

    Trả lờiXóa
  4. Anh Thịnh chỉ thích gọi bằng "anh" thôi. Lần nào gặp mà gọi "thầy" cũng bị nhắc đấy.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!