Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Cuối tuần vui.

Ngày xưa còn nhỏ, các anh K4 khi ấy đang lớp Tám thương mấy em lớp Năm K7 còn bé nên bảo kê cho bọn chúng.
Có các ông anh hiền lành, lên xuống chỉ bảo mấy em phải ngoan ngoãn, nghe lời thày cô, học hành cho đâu đó. Nhớ đâu có khi còn lôi đồ dơ giặt cho tụi nó.

Có đám nhỏ bắt nạt nhau, cậy có ông anh lớp lớn nhà ở cùng khu, méc thì ổng nói xử, thế là tối lại kéo nhau ra chỗ vắng đánh lộn. Có ông còn tập cho hút thuốc lá mới tài.

Nói vui vậy thôi, Chứ K4, K7 cũng có nhiều gắn bó, hồi ở trường là hai đại đội kết nghĩa nên chơi cũng hơi gu gu, ham tụ tập, ham bạn, ham nhậu, ham vui hơn các K khác. Các anh K khác có không chịu điều này cũng kệ.

Bữa cuối tuần, K4 có khách Huế là bác Chí Hâu, K7 có khách Đức về là bạn Thái Hòa, hai nhóm đi khách đụng hàng ở Kỳ Đồng quán. Tiệc vui, cười he he hết lượt. Vẫn thế, đàn anh giành ngồi trên lầu, đàn em ngồi dưới đất, đàn anh hát vang, đàn em xẹp lép, thôi chịu, phận đàn em ăn thèm vác nặng. Lúc ra về còn nâng ly xử mấy em, mọi người coi lực lượng mấy ảnh dàn hàng ngang, chống nạnh gồng tay thế kia, bố con nhà nào chả hãi.
Có một hai gương mặt mới tối cuối tuần. Vài hình ảnh thông tin tới cả nhà.















15 nhận xét:

  1. Xem ra độ này "Kim đồng" sức khỏe có phần giảm sút, cậy mình là KĐ cứ "zô tới" lun :)

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay gọi điện cho Quang Chí, biết tối qua anh em k4 mừng gặp mặt. Nhờ ĐN mới biết đụng hàng với k7, và được coi ảnh. Cám ơn ĐN nhé.
    HuuThanh.Nguyen

    Trả lờiXóa
  3. ĐC Kim Đồng vẫn chiến đấu và làm theo gương bác KIM ĐỒNG .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  4. Nói ra thì lại bảo nói ra: coi bộ các đ/c K4 có vẻ Zdai phông hơn, tới cuối chầu mà vẫn đứng vữn, lại còn cười khoe "bộ nhai" đẹp như ...Trâu -:)

    Trả lờiXóa
  5. Hàng "đẹp" dễ là hàng mới được "trùng tu", :-)

    Trả lờiXóa
  6. Toi coi bai viet K7 ma nho lai K8 B3 cua toi dao ben truong moi cung co buoi ket nghia voi lop anh Phan Nam (K5)" hoi do anh cu noi giong Quang nang lam "Co Gio... thay gio" tuc la co giao thay giao... Lop toi co dong ca hat tang B cua anh Nam bai doi ca "Cu Chinh Lan" do thay Hong Tuyen sang tac cho, noi dung la" Noi guong Cu Chinh Lan nguoi anh hung dung cam, que Xo viet nghe An truyen thong dat anh hung, xua kia lam than, ngheo doi co han, cam hon suc soi quan cuop nuoc khon nguoi, di chien dau anh the, quyet tam tieu diet quan thu, xong len pha xe tang, tam guong anh hung sang ngoi, anh neu guong hy sinh, cho dat nuoc quang vinh, doi chung em quyet noi guong anh Cu Chinh Lan" ....het bai!Chac thay Hong Tuyen cung khong nghi rang lai co mot hoc tro cua thay con nho bai hat nay?, em van nho day thay a! toi xin gop vui cung anh em B3 K8
    Bs Nguyen Doan Thanh

    Trả lờiXóa
  7. Đã lâu lắm mới thấy Doãn Thành xuất hiện,
    Cậu nhớ bài hát Đội Cù Chính Lan của B3 đấy! Nhớ thỉnh thoảng vào đây thăm anh em.

    Trả lờiXóa
  8. Cam on QV còn nhớ bài đội "Cù Chính Lan", Hi hi, tôi vẫn nhớ chuyện hồi bé của A4 đó nha...

    Trả lờiXóa
  9. @ A trưởng A4 Doãn Thành:
    Đề nghị ("ra lệnh") Doãn Thành kể lại chuyện hồi bé của A4 đi. Cậu viết và đăng lên.
    B phó B3
    VinhNQ

    Trả lờiXóa
  10. Hi hi, từ từ đã...Hỏi QV không biết có nhớ câu này của ai hỏi ai không nha: vào một buổi trưa, khi ở Trung Hà..."có em nào có kim chỉ không?" "Tò ó ọ...tức là có ạ" đứa nào nghịch và hỗn thật, dám phát âm láo lếu...

    Trả lờiXóa
  11. QV không nhớ thì hỏi Vũ Dũng chắc nó nhớ

    Trả lờiXóa
  12. Ngày xưa ở B3 K8 có 2 thằng chuyên "phát âm" kiểu đặc biệt này là "Chú Tiểu" và T"phỉ".
    Có lần hồi ở trường mới T"phỉ" cứ "phát âm" xung quanh thì anh em cứ đếm lần lượt cũng dễ đến mấy chục lần/1 lượt. Hồi về Trung hà có lần buổi trưa đang ngủ chú Tiểu "phát âm" vào mặt Quang H......ra cả "cái" :))))

    Trả lờiXóa
  13. Vinh nhắc lại chuyện này mà tôi cứ ôm bụng cười cả ngày hôm nay vì nó sinh động quá, thật quá..., mỏi cả cơ bụng đây này!!!

    Trả lờiXóa
  14. @ND:
    Thế là hôm qua cậu đã được liều thuốc tiên rồi đấy! tuy có đau cơ bụng một chút! :)

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!