Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Gặp nhau cuối tuần.

Đó là ý định của hội thường nhậu K7SG.

Từ suy nghĩ là khi xưa ta bé ta chơi với nhau, giờ tuổi mỗi năm mỗi lớn, những vướng bận công việc, gia đình nay bớt dần đi. Mọi người có nhu cầu gặp mặt, coi bạn này bạn nọ nụ cười có còn tươi hay héo, nâng lên hạ xuống được mấy lần mỗi cuối tuần và kiếm chuyện cãi nhau một phát, kêu chủ quán tính tiền, công si lại trả tiền, cười với nhau rồi về ngủ khỏe.

Thêm nữa là hội thường nhậu ở Hà Nội có vụ này ở Vườn Treo khá lâu rồi, vẫn đều đặn vui vẻ. Đất ngàn năm văn hiến người ta còn làm được, mình đây đất trăm năm nhậu nhẹt lại kém cạnh sao. Lại thêm nữa khi có khách khứa bạn bè ở nơi xa tới chơi cứ chiều thứ sáu cuối tuần lại đó nói dóc, uống bia, rượu hay nước suối được hết. Sẽ là gặp gỡ đông vui lại đỡ công kêu réo hẹn hò.

Ý định này do Ak7 đề xướng và được anh em hưởng ứng. Tối qua là buổi weekend đầu tiên. Tạm thời địa điểm là quán Kỳ Đồng 209 Nguyễn Văn Thủ QI. Các anh, các bạn và bạn k9, ai ham vui xin mời ghé chơi nhé, mỗi cuối tuần. Khi tham gia nhớ thông báo vợ con, sau vài tuần là người ta quen nếp, khỏi báo nữa.

17 nhận xét:

  1. He he!Tks một phát,tớ đỡ phải mất công nhắn tin,mỗi lần nhắn tin sót ruột quá.

    Trả lờiXóa
  2. Lúc đăng bài này chưa có bài Đạt, xin lỗi cái vụ chen ngang này Đạt nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Hoan nghênh, hoan nghênh.
    Giao ban ngoài này tối qua có anh Chí nhớn, đang đưa vợ đi lắp máy khỏe, tham gia. Vui vẻ tán láo tào lao thoải mái. Nhưng mà đừng uống nhiều quá. Ngoài này dạo này cũng giảm rồi; hôm qua có ít bia và hơn lít rượu cho quãng gần hai chục người. "An toàn trên hết" :-)
    Chúc "Gặp nhau cuối tuần" vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  4. Dần dần các bọ trong đó chỉ mong đến chiều thứ 6 hàng tuần thôi. Chắc sẽ đặt tên là "hội" Kỳ đồng? ĐN nói đúng, QG và bạn bè của tôi bao giờ cũng "chừa" chiều thứ 6 cho miềng.
    Như TQ đã nói, "hội" Vườn treo dạo này cũng uống "khiêm tốn" lắm :)

    Trả lờiXóa
  5. -Bác HT,
    Hội ngoải khoảng hai mươi người hôm qua, thế là đông vui lắm. Các chị VTM, HP, BD và VH, HB...còn tham gia thường tuần không đó?

    Trả lờiXóa
  6. -VinhNQ,
    Tôi cũng mới cắt lệ weekend cùng cơ quan, chán rồi, để cuối tuần ở đây, thèm cãi nhau.
    Nghĩ mãi chưa ra QG?

    Trả lờiXóa
  7. QG (Quản Giáo) là người chịu trách nhiệm quản lý và giáo dục những người chưa ngoan. :D

    Trả lờiXóa
  8. " khi tham gia nhớ thông báo vợ con ..." Hix , hix . Vậy là QUẾ không có phần rùi .

    Trả lờiXóa
  9. Hay đấy. Đã bầu Hội trưởng chưa? Tôi xin bỏ phiếu cho Đỗ Nghĩa & HBĐ (tất nhiên 02 ông chia nhau làm trưởng phó nha)

    Trả lờiXóa
  10. Kinh nghiệm là không có hội trưởng. Chỉ cần có người thu tiền thanh toán thôi. Ngoài này không VHk7 thì là VTM, hai chị thay phiên nhau. Toàn là phần tử trung kiên cả đấy :-)
    Các Quế có thời gian đến thì quý. Có nhiều chuyện hay lắm, đại loại như anh HH hỏi chị VTM "không chờ tới 70 nữa, mình cưới luôn đi. Con tớ sắp đẻ đứa thứ hai, đang cần... bà ngoại ghẻ".

    Trả lờiXóa
  11. @ĐN:
    Bấy lâu nay ở ngoài này, ko dùng từ A trưởng nữa mà thay bằng từ QG (Quản giáo), nhằm luôn nhắc nhở các bác trai nên kính trọng các bác gái ở nhà.

    Trả lờiXóa
  12. -Bác HT & ND,
    Đúng rồi, hội này chắc khg cần cấp trưởng, phó, kế toán chi hết, chỉ cần một thủ quỹ thôi, sẽ tìm một bạn nữ thôi.
    -Quế,
    Tụi tui mới phải xin phép chớ các bạn đi đâu, làm gì không cần xin phép ai. Lớn vai nhất nhà rồi có ai nữa mà xin.
    -Vinh NQ,
    Vậy xài từ QG chăng, dưng mà nghe hơi xa cách.

    Trả lờiXóa
  13. @ĐN: thường thì cũng không tới 20 đâu, có lúc vắng chỉ mươi người. Nhưng không nhắc nhở, không mời gọi,... giao ban thành lệ, ai đến được thì đến.
    Các "chị" thì thường khó tham gia, vì còn phải lo cho chồng con ở nhà, trừ khi không còn phải lo nữa :-)

    Trả lờiXóa
  14. @ Anh ĐN : hội bạn phổ thông của QUẾ có 1 cô chồng hiện làm ở hội CCB TP HCM , cô bạn này rất khó tham gia hội hè . Có bạn thông cảm bảo tại chồng nó là lính nên quản lý chặt . Có bạn lại chỉ QUẾ và 1 cô bạn nữa ( cô này chồng là bác sỹ 175 )và bảo thế 2 đứa này thì sao , cũng chồng lính mà lúc nào cũng có mặt . Lập tức các bạn đồng thanh : ối giời , chúng nó coi chồng bằng ... vung . Khổ thế đấy .

    Trả lờiXóa
  15. Có 1 tin hay ko biết đăng vô đâu,thôi thì ké đây vậy.
    Trưa qua từ Đà Nẵng Lưu K5 đt "cảnh báo"bà sui (thông gia hay ES)tối nay BT có buổi giao lưu với ES tại HN.Tưởng nói chơi chứ,ko ngờ lúc 19g30 Kiệt K5 gọi điện báo đang tiếp ES...Choáng!
    Hóa ra ES của NT cũng có cảm tình với BT phết!Như AK7 đã được ES nắm đến tận"cùi chỏ"để mời ở lại uống với em.
    Hôm trước mời BT lên TN "thi đấu" nào ngờ ES lại đi"sân khách"thể hiện đẳng cấp.

    Trả lờiXóa
  16. ES của NT có một "sân nhà", một "sân khách chính" với mấy "sân khách phụ". Oách phết nhẩy!

    Trả lờiXóa
  17. -He he... vui thế bác NT ơi, vậy mà bữa trước viết chuyện vui sui gia, nhà em chỉ sợ bị mắng.
    -Quế, biết mờ. Vậy nên đến hẹn lại lên nhé.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!