Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

HÀ NỘI ĐÃ CÓ MƯA.

Mấy tuần nay nóng nắng, cúp điện, người Hà Nội mong có được cơn mua. Hôm nay mưa thật, như mơ ấy, thế chứ ! Hà Nội đáng yêu quá !
Ngồi nghe tiếng lộp bộp, rào rào của mưa, mở tivi xem các bác nghị cấp thành phố họp ( Hội đông nhân dân TP Hà Nội đang họp ), nhiều nội dung lắm, sao thấy lạc quan hy vọng ...
Bà thị xã nhắc :" Ông lại quên đổ rác rồi ."
Thôi thì chạy nhoằng cái ra cổng là xong, giật mình thấy nước mênh mông. Dải phân cách đường bằng nhựa trôi lênh bềnh như phao cứu sinh. Đã thấy vài người dắt xe ..
Đường TP nhà tôi cao lắm, nơi nào ngập chứ ở đấy chả mấy khi. Thế mà mới cơn mưa buổi sáng đã như sông như suối. Lại cầu trời đừng mưa nữa, người Hà Nội đang bận làm Cổng, chưa kịp thông Cống sắm thuyền, trời ạ ! Cơn mưa mới vừa đủ mát mà đã thế, liệu sắp tới lễ lớn mà mưa thì các bác SG có ra nữa không ?
Bây giờ trăm sự nhờ trời thôi các bác !
Theo VnExpress:
Hà Nội ngập nặng trong cơn mưa lớn nhất năm
Ảnh Hà nội chìm trong nước sáng nay ... và ĐÂY NỮA

16 nhận xét:

  1. Ủa!Tháng mười mà cũng có mưa lớn ah!

    Trả lờiXóa
  2. Coi tin bên vnexpress thấy ngập mênh mông hết cả rồi người Hà Nội ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Rút kinh nghiệm trận lụt cuối năm 2008, thấy bắt đầu mưa dầy hạt vội lên xe phi ngay đến cơ quan. Nếu chờ ngớt mưa mới đi chắc phải bơi giữa đường. Mấy bác "thành phố" chẳng lo làm CỐNG lại cứ lo xây "CỔNG CHÀO"

    Trả lờiXóa
  4. Làm CỔNG có ăn,làm CỐNG ăn gì?Hơi"slow pepper"đấy.

    Gtl.

    Trả lờiXóa
  5. Năm nay HN "quen" rồi! Chẳng mấy chốc, báo chí cũng chẳng thèm nói nữa. Rồi cũng như SG thôi - lụt giữa màu khô! Không lụt mới là lạ.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  6. Ngẫm hay muôn sự tại trời, bắt phong trần phải phong trần, cho phong lưu mới được muôn phần phong lưu.

    Trả lờiXóa
  7. Nóng bức và mưa to là hai thứ trời cho, nhưng mưa to thì coi bộ thích hơn!! Cái gì người cho thì đều ngại !!
    AB

    Trả lờiXóa
  8. Ngày làm đại lễ 1000 năm mà ÔNG GIỜI mưa như thế này thì thật là ...mát nhỉ? Không biết các vị Lãnh đạo Thủ đô có kịp cho khơi thông cống rãnh không nhỉ!!!còn nếu không kịp thì nên chuẩn bị phương án đi xuồng giữa Thủ đô, giống như dân Miền Tây đi lại bằng Xuồng trong mùa nước nổi.
    P.S

    Trả lờiXóa
  9. Xem Video clip thật sự là cảnh hỗn loạn, giao thông tê liệt, mạnh ai nấy thoát, sống chết mặc bay. Con dân không còn biết bấu víu vào đâu.

    Trả lờiXóa
  10. Sáng kiến dành cho ngày đại lễ 1000 năm:
    - Chủ động phòng ngừa: đầu tháng 10 hút cạn các hồ Hà Nội tạo chỗ chứa dự phòng.
    - Biện pháp cứu cấp, chống lụt từ nguồn: giảm/cắt sản lượng nước sạch cấp cho Hà Nội.

    Tác giả (HT) giữ bản quyền :-)

    Trả lờiXóa
  11. Ông nào chịu cực một chút, kinh doanh xuồng 3 lá thì trúng to. Mà nhớ sử dụng vật liệu là nhựa tái sinh thì vừa rẻ, vừa nhẹ, lại vừa mau thay thế. Mà cái ngữ mỗi năm ngập thêm một bước thì Cty cổ phần đầu tư phát triển xuong-3-la-thanglong-dongdo-hainoi-1000 ngày càng ăn nên làm ra.
    Cứ ngẫm cái cảnh bá tánh chống xuồng đi chơi lễ hội 1.000 năm Thăng long theo gu của anh Vê-ni-dơ bên I-ta-li-a mà thấy ... đã gì đâu.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi không thấy bác QTrung đâu. Không biết bác ở đâu để có nhời về topic này . Cứ khoái cái cách bác comment . Bác QTrung xuất hiện đi nha .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  13. QTrung là thương hiệu lớn rồi. Chúc mừng nha. Có cần PR thì cho tôi một chân nhé :-)

    Trả lờiXóa
  14. TQ nói thế nào ấy chứ nhà em ở sát hồ Trúc bạch , hôm mưa hồ vẫn còn cạn mà nước vẫn ngập hết đường

    Trả lờiXóa
  15. V.Hằng lần sau rút kinh nghiệm, mưa to thì mẹ con, bà cháu vác cuốc ra khơi mương đổ nước xuống hồ nhé.
    Anh Thế Thảo chắc mưu cũng chỉ đến thế thôi. Thật đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Nhân bảo như thần bảo :-)
    Ngu như mình mà cũng có thằng theo, lại còn "quyết liệt" hơn: 'Hà Nội cân nhắc phương án đào hầm ngầm chứa nước mưa'.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!