Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Tin ngày cuối tuần

Ra HN được nghỉ weekend 2 ngày liền nên thứ sáu được coi là ngày cuối tuần.
- 49 ngày Vũ Quang:
Sáng, gia đình đưa Quang lên chùa Bộc. Trưa, anh em k5 (Vinh "sái", Công Chính, Việt Dũng, Mai Lâm, Hùng...) cùng anh Thắng "tụt" k2, Quang Tuệ và Sùng Hải k8 tới thắp hương cho Vũ Quang. Ngồi mãi với vợ con bạn, gặp cả Vũ Minh (út) và Vũ Trung. Chú Vũ Vinh k8 sinh sống ở Đức không về.
- Chiều, đá bóng xong (làm được 1 bàn) phải ngồi lại giao lưu với anh em k10 Học viện ở CLB quân đội. Hết vài tuần bia thì rủ Thắng "híp" ra Vườn treo Babylon giao lưu với Đỗ Nghĩa và Khắc Việt k7 mới từ Côn Minh về. (Ra HN đúng là "thân này ví xẻ..."! Phải chạy sô mấy tăng liền). GM và Vinhnq k8 vẫn chờ cùng 1 em gái ở Cty du lịch đã đưa đoàn k7 đi Quế Lâm năm rồi. Quay đi quay lại đã 10g, phải "chuột rút" để còn "đi được những ngày sau"(!). Anh em ta sắp được xem nhiều bài và ảnh đẹp về đất Vân Nam, TQ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!