Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2008

Thành viên mới

Tôi là Nguyễn Việt Liên B6,K8 - C11. Thành viên mới của ÚT TRỖI
Gửi lời chào đến tất cả các bạn trường Trỗi.

6 nhận xét:

  1. Chào Việt Liên! Mong bạn tích cực tham gia đóng góp.

    Trả lờiXóa
  2. Chao Viet Lien. Lau qua khong gap, nay thi se gap thuong xuyen o day. Vui ve nhe!

    Trả lờiXóa
  3. Chào Việt Liên ,sao ít tham gia với bạn bè thế .Rất mong bạn từ nay thường xuyên găp nhé

    Trả lờiXóa
  4. Em dấu mình ở đâu kỹ thế. C11 ngoài chị Mai, hằng, thái và bây giờ là em, nhanh nên "chợ chiều" vãn tới nơi rồi. Có khóa "đã xuống núi" đến 10% rồi đấy. Rất mong bài và tin của em. Bọn anh hay tếu táo nhiều khi toàn chuyện đàn ông bỗ bã vì nghĩ chỉ có cánh đực rựa với nhau quên mất là còn có cánh c11 nên có gì sơ suất chị em bỏ quá cho nhá.

    Trả lờiXóa
  5. Chào Liên,thành viên C11 trên Blog bây giờ hơi bị đông,thêm bạn càng thêm vui.Các bạn nam ăn nói cẩn thận nhé!Không bỗ bã thoải mái được nữa rồi???

    Trả lờiXóa
  6. dathb136 ơi! Chỉ lo "các bạn nam" lại nói toàn "lời có cánh" thì UTROI lại thành trang lãng mạn nhất trong các blog đấy.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!