Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2008

Cảm xúc xuân!

Thời gian này màu sắc ở HN dường như đổi từng ngày. Các phố có trồng bằng lăng, nhất là Bông nhuộm, lá đâm chồi có sắc màu đỏ. Lạ lắm!




Nhớ ngay tới ca từ 1 bài hát của Trịnh viết về HN: "HN mùa Thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...". Cây bàng lá đỏ về mùa thu, còn cây bằng lăng lá đỏ về mùa xuân. Trên cành vẫn lưu lại những quả bằng lăng già cỗi, nứt ra hở cả hạt mà chưa chịu rơi khỏi cành. Thật là ấn tượng!



Xin ghi lại chút cảm xúc xuân cho những bạn ở xa.



(Ảnh sáng nay chụp ở ngã 3 Trần Hưng Đạo và Phan Bội Châu.
Còn bằng lăng ở Bông Nhuộm-Quang Trung).

1 nhận xét:

  1. Cây bằng lăng ấn tượng không phải là quả mà chính là lá. Cụ thể lá non là ấn tượng nhất vì nó có thể dùng để quấn bánh xèo, ăn như rau sống rất ngon.Có dịp hãy về Cao Lãnh, đến nhà hàng Phong Lan, ngày xưa đối diện ngay mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, nay đã dời cách đó một đoạn.Nhà hàng có món bánh xèo này và món thịt chuột đồng ngon nhất miền Nam.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!