Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Những người không có Tết

Họ là ai?
Họ là những dân oan ở khắp mọi miền đất nước kéo nhau về đây thường trú từ nhiều năm nay ở vườn hoa Lý  Tự Trọng, HN. Người lâu nhất cũng không dưới chục năm. Họ đủ các thành phần, từ nông dân, giáo viên, nhà sư cho đến cựu chiến binh. 100 %, Họ là những người dân bị cướp đất, mất ruộng, mất vườn, mất nhà cửa bởi...ai? chắc mọi người ai cũng rõ. Mỗi người bị cướp trong những hoàn cảnh khác nhau. Nỗi oan ức của họ không biết bấu víu vào đâu, họ chẳng còn gì để mất, chẳng có chỗ để về. Đối với họ Tết là một cái gì đó rất xa xỉ! Chiều qua mùng 1 Tết, cùng con gái ra thăm hỏi, chia sẻ chút quà Tết, mong làm ấm lòng đồng bào một chút.
Nhà sư Thích Đàm Liên (Hà Tây cũ)

Một nông dân ở Bắc Giang

Hai mẹ con một cô giáo tiểu học (Nghệ an)


Chị Hải (Ninh bình) một nông dân bị mất đất bởi một doanh nghiệp Trung quốc khai thác mỏ.

Chị Nhung, nữ cựu chiến binh ở Ninh bình.

Những công dân "tập thể" Mai Xuân Thưởng, HN

8 nhận xét:

  1. Ồ, VNQ làm được việc này rất đáng khâm phục.

    Trả lờiXóa
  2. Trên FB có rất nhiều chương trình quyên góp kêu gọi giúp đỡ những người khó khăn, vậy mà em ko thấy nói đến họ. :(

    Trả lờiXóa
  3. HTK9 em vao XUAN VIET NAM co bai THANH NIEN THU DO DEN VOI DAN OAN tim hieu them HOAN HO VNQ

    Trả lờiXóa
  4. Hôm đó, khi gặp, họ như có dịp được nói, dịp xả những oan ức của mình, biết mình chẳng thể làm được gì nhiều nhưng chia sẻ được với họ, cảm thông với họ, cũng mong làm họ vơi bớt nỗi lòng. Được biết mấy hôm trước Tết, đám dân phòng, trật tự phường ra xua đuổi họ, giật và mang hết những tấm bạt rách che nắng, che mưa của họ, Đêm 30 họ đúng là cảnh "màn trời chiếu đất". Chắc mọi người hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó thế nào.
    Riêng cô bé con gái chị giáo viên ở Nghệ an gặp con gái mình quấn quít lấy nói chuyện. Đã nhiều năm theo mẹ đi khiếu kiện, không được học hành, không có bạn bè cùng lứa xung quanh để chơi và nói chuyện, hôm ấy gặp chị mà quấn lấy hỏi và nói đủ chuyện không muốn dứt.
    Chuyện có vậy, cũng nhỏ thôi, chỉ mong qua đây mọi người hiểu và thông cảm với người dân bị áp bức, bị oan ức.

    Trả lờiXóa
  5. Việc này là của CP ông Vinh nhé, tranh làm hết việc nghĩa nên CP thừa ra 30% nhân lực là phải rồi.
    TK5

    Trả lờiXóa
  6. Thế cô giáo phải bỏ việc sao ?

    Trả lờiXóa
  7. @N.H.QUE:
    Cũng vì lý do "đất đai", cô giáo bị cho nghỉ việc, không có một bất kỳ chế độ gì. Đó là oan ức của cô.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!