Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Đáp lời sông núi

Tại cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại SG, một thanh niên đi biểu tình cùng cả vợ con, cất cao tiếng hát bài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI của Trúc Hồ một cách rất khí thế. Giới thiệu bài hát này để các bác đánh giá.


ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Sáng tác: Trúc Hồ
Biểu diễn Hợp ca Asia

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.


Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc,
Cùng giòng máu Việt Nam.
Đây Hưng Đạo Vương, đây Lý Lê Trần,
Bốn ngàn năm, chưa một lần khuất phục ngoại xâm.


Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.


Quyết bảo vệ giang san, từng tấc đất, từng cây cỏ,
Từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.


Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương.
Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc,
Cùng giòng máu Việt Nam.
Đây Hai Bà Trưng, đây Lý Lê Trần,
Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.


Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi.
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.
VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...

12 nhận xét:

  1. Các "đ/c ngụy" mà được vinh danh thế này thì chắc các bạn Trỗi cũng cần phải được nêu cao "thành tích" phá hoại kinh tế TQ hồi những năm 67-68 làm mấy Công xã mất mùa!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. Những người hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo VN chứ không phải VNCH nói chung.

    Trả lờiXóa
  3. HT say rồi sao ?
    "...chứ không phải VNCH nói chung"
    Tôi tưởng là chỉ...VNCH nói riêng.

    Trả lờiXóa
  4. Một câu chuyện hài : Một bà có thằng con đã lớn nhưng không khôn , suốt ngày lêu lổng . Một hôm nó đuổi theo con cuốc về tổ ở mé ao , không may bị chết đuối . Bà mẹ nó mới khóc con : Người ta chết vì dân vì nước , con chết vì tổ cuốc con ơi .
    Tại sao rất nhiều người vẫn nghĩ tổ cuốc là Tổ Quốc nhỉ . Họ nhìn và nói về những người đi biểu thị lòng yêu nước bằng sự soi mói như kiểu bà nội trợ ( đo lọ nước mắm , đếm củ dưa hành ) và tỏ thái độ thờ ơ .
    Có ở đâu mà lòng yêu nước là của hiếm phải cất giấu đi không ???
    Và có ở đâu người ta đánh tráo khái niệm tổ cuốc bằng Tổ Quốc không ???
    Chúng mình đã không tiếc tuổi thanh xuân và xương máu cho Tổ Quốc lẽ nào lại khắt khe với những người biểu thị lòng yêu nước ( bây giờ đang là của hiếm ) sao ???
    K6LS

    Trả lờiXóa
  5. Một câu chuyện hài : Một bà có thằng con đã lớn nhưng không khôn , suốt ngày lêu lổng . Một hôm nó đuổi theo con cuốc về tổ ở mé ao , không may bị chết đuối . Bà mẹ nó mới khóc con : Người ta chết vì dân vì nước , con chết vì tổ cuốc con ơi .
    Tại sao rất nhiều người vẫn nghĩ tổ cuốc là Tổ Quốc nhỉ . Họ nhìn và nói về những người đi biểu thị lòng yêu nước bằng sự soi mói như kiểu bà nội trợ ( đo lọ nước mắm , đếm củ dưa hành ) và tỏ thái độ thờ ơ .
    Có ở đâu mà lòng yêu nước là của hiếm phải cất giấu đi không ???
    Và có ở đâu người ta đánh tráo khái niệm tổ cuốc bằng Tổ Quốc không ???
    Chúng mình đã không tiếc tuổi thanh xuân và xương máu cho Tổ Quốc lẽ nào lại khắt khe với những người biểu thị lòng yêu nước ( bây giờ đang là của hiếm ) sao ???

    Trả lờiXóa
  6. Tk5 mới say.
    Biết ơn những người lính VNCH hi sinh vì chủ quyền đất nước nói riêng, chứ không phải biết ơn những người lính VNCH chết trận nói chung. Chính xác ra thì phải viết là như thế.
    Công nhận Kim Long tốt thật, uống không nhức đầu, viết đâu ra đấy :-)

    Trả lờiXóa
  7. Ừ thì cho là"Tk5 mới say" đi, vậy thì chứng tỏ Kim Long diệu có vấn đề,một thằng thì say, thằng nữa hôn xe ô tô nhẹ.

    Trả lờiXóa
  8. Chết vì biên cương tổ quốc đều đáng được tôn vinh. Còn chết vì ý thức hệ còn phải xem xét lại. Chúng ta hơn chính quyền Sài gòn ở hai điểm :
    _ Tướng lĩnh, cán bộ ngày đánh Mỹ là những người chân chính, dám hy sinh chứ không phải loại tướng lĩnh tài uống bia, đánh phỏm như chính quyền SG ngày xưa.
    _ Bản lĩnh cụ Hồ và các học trò đã khôn khéo mời " Anh hai tàu" về nước sớm....
    Còn người lính trên chiến trường ai ca ngợi, ai chửi rủa họ vẫn vậy thôi- Là DÂN VIỆT.

    Trả lờiXóa
  9. May hai thằng ấy còn đủ tỉnh để gọi và đến :-(
    Mà thực ra lỗi lại tại cái thằng lái ô tô nó không uống... Kim Long :-)

    Trả lờiXóa
  10. VTQ kiêm tra xem com của tôi không thấy mô

    Trả lờiXóa
  11. HT tiếp thị Kim Long còn ở mức độ thấp,nên thằng lái ô tô đâu có biết mà uống,đành phải uống rượu Tây.Chỉ khổ quân mình.

    Trả lờiXóa
  12. @Việt: Chết vì ý thức hệ thì chắc chắn là phải phân biệt, còn xem lại cái gì nữa.
    Vấn đề là những người lính VNCH trên chiến trường bản thân họ nhiều người do hoàn cảnh chứ chả có ý thức hệ gì. Với họ, không có tôn vinh nhưng cũng không coi là có ý thức. Họ là nạn nhân chiến tranh.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!