Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

CHÚC MỪNG NGÀY 8/3.

Nhân dịp 8/3 xin chúc các cô, các chị,các bạn C11 trường VHQĐ Nguyễn văn Trỗi, các em gái Quế Lâm, bạn EGK9, các A trưởng của mọi học sinh NVT dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và trẻ mãi không già, luôn là chỗ dựa của mọi gia đình.

16 nhận xét:

  1. Ngày mai mồng TÁM tháng BA .
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    ...........................
    Rất cám ơn anh ĐẠT . À quên , tụi em cũng chúc " CHỊ HAI " y như vậy nha .

    Trả lờiXóa
  2. Đạt bị "Sếp" dựng dậy lau nhà hay sao mà có bài "Nịnh" chị em sớm thế! Cho "Nịnh" ké với. KV.K7 cũng chúc chị em như rứa nhân ngày 8/3.

    Trả lờiXóa
  3. Thế là xong!Đang từ lao động phụ trong nhà bỗng dưng trở thành lao động chính.Dù gì thì cũng chúc các U,các Chị,các Bạn,các Em,các cháu...có ngày 8/3. "Vùng lên hỡi các...ở thế gian,vùng lên tháo ách...".Pác nào điền vào chỗ "..." hay nhất,nhanh nhất sẽ đc quản trị mạng thưởng 1 chai Vottka.

    Trả lờiXóa
  4. Kiếm chai Vottka cái hè : ...ông chồng ...các bà nhà mình

    Trả lờiXóa
  5. Bữa nay Đạt thức dậy sớm thế, rửa ly chén, pha cafe rồi ngồi chúc mừng, he...

    Trả lờiXóa
  6. Nhân ngày 8-3
    Tôi giặt giúp bà cái áo của tôi...
    Chúc các đại ca trọn một ngày "nịnh"thoải mái!

    Trả lờiXóa
  7. Bên này tụi Tây tư bản không tổ chức chúc tụng chị em nhân 8/3 nên không có không khí "đi ra đi vào". Lâu lâu quân ta có ai nhớ ra thì cũng được mời một bữa liên hoan. Năm nay chưa đến 8/3 đã được nhận lời chúc từ blog. Cám ơn Đạt, cám ơn tất cả các bạn. Chúc cả hai "phe" đón 8/3 vui vẻ, vì thiếu một "phe" thì không thành 8/3

    Trả lờiXóa
  8. Anh KHẮC VIỆT sẽ nhận được 1 vỏ chai vottka từ A trưởng là cái chắc . Chỉ không biết là vỏ chai đó sẽ được trao vào chỗ nào trên người đại ca thui . Chia bùn trước .

    Trả lờiXóa
  9. Bài thơ của Quế nguyên bản là thế này :

    Trả lờiXóa
  10. Bài thơ của Quế trích nguyên bản là thế này :
    Hôm nay mùng 8 tháng ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Anh em chúc tụng ào ào
    Chị em phấn khởi đi vào đi ra.
    Bài này của một tác giả HN sáng tác dịp 8/3 năm 1982, thực ra là từ Báo tường của Viện X...Điều kỳ lạ là nó lại "sống" đến tận hôm nay!
    Ae lưu ý, trạng thái đi ra <--> vào biểu hiện sự "phấn khởi" của "người ta"chỉ vào ngày ấy thôi. Ngày thường đi nhậu về, thấy "cảnh" này các pác chủ quan, mất cảnh giác sẽ lãnh hậu quả khôn lường( sách đã dẫn).
    TM

    Trả lờiXóa
  11. Tại sao lại là 1982? Em biết bài này từ trước giải phóng mà!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  12. Quế không biết rồi A trưởng của aKVK7 đang vắng nhà nên chỉ nhận dược vỏ chai trên emai thôi.

    Trả lờiXóa
  13. 00:33 8.3
    Giờ mới đúng ngày PN nè các Bác - ninh xuyên thời gian và quốc gia luôn mới là cánh BT ta.
    Hai ngày rồi vợ và con gái đi chơi ở Huế, tưởng 'thoát' nào ngờ PNBV tổ chức thi nấu ăn - cái thằng ăn uống tuế tóa nhất vì thế nào cũng được là mình bị 'tín nhiệm' giao làm Trưởng ban Giám khảo "cho điểm đánh giá tặng giải..." may cũng sáng tạo ra cách chấm phù hợp, nên cái thằng trưởng ban này thoát được cái chết chắc, nên giờ này mới gõ được vài từ đây. Xin cùng AE BT chúc toàn thể chị em ngày nào trong năm cũng 8/3 (nhưng loại bọn tôi ra đừng bắt làm giám khảo - tổn thọ lắm).

    Trả lờiXóa
  14. - HM: Thế thì chắc cái thằng ở Viện X nó "đạo" rồi.
    TM

    Trả lờiXóa
  15. Mới nhận được bài này :
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Chị em HÙNG HỤC đi ra đi vào
    Anh em trong bếp phều phào:
    Bây giờ em muốn anh vào hay ra
    Chị em tíu tít xuýt xoa:
    Em thì chẳng thích anh RA tý nào!

    Trả lờiXóa
  16. Sửa lại câu: "Anh em trong bếp phều phào" của bác NT thành: "Anh em nằm nấc, phều phào".

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!