Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Chó đẻ

"Sáng nay, thằng Tròn nói với ba nó:
- Ba, con Trung Kiên nhà mình sắp đẻ rồi?
- Chừng nào? Sao tụi bây không cho biết sớm?
- Dạ, khoảng vài ba ngày nữa. Tại bữa nào ba cũng họp hành liên miên về trễ, mà lại sỉn lút cán nên đâu có khi nào nói được…
- Tụi mày cứ vậy không hà, đợi sát đít mới báo. Thôi, để tao tính!
Tròn là con thứ sáu của Ba Mãn. Ba Mãn là bí thư xã..."Xem tiep

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=12400&LOAIID=2&LOAIREF=1&TGID=1625
Tác giả: Phạm Thanh Phúc

15 nhận xét:

  1. Như vậy con chó đẻ này có hai cái tên phải không ạ?

    Trả lờiXóa
  2. Văn học "hiện thực" thời nay. "Chó" cả!

    Trả lờiXóa
  3. Con này đã được xử lý bằng một chương trình biên tâoj ảnh rùi . Trông ga lăng ghê nha .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  4. May mà bài này đăng trên Út, chớ đăng trên blogk5 thì giống như 1 bài đã đăng là : "Thằng mất dạy (Huỳnh Văn Út)"!!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  5. Bên này là " Chó đẻ ", bên K5 là " thằng mắt dạy " nghe na ná như nhau nhưng lại khác nhau nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. Cái tay Thanh phúc này là ai ấy nhỉ.Dám đem đề tài chó má Tắt đèn chị Dậu từ thời thực dân phong kiến ác độc chỉ thẳng vào cán bộ địa phương của Đảng thế này, chửi gì cái thằng đó, chửi cái bọn đưa nó lên, nuôi nấng nó để nó áp bức dân lành ,chửi cái bọn làm cho dân chúng kiệt quệ đến nỗi không có tiền chữa bệnh kia kìa.

    Trả lờiXóa
  7. Hy vọng chuyện này chỉ là truyện thui

    Trả lờiXóa
  8. Truyện ngắn hư cấu thôi Quế ơi.
    Có quá nhiều cái xấu được đưa vào bí thơ, mà ở cấp xã thì khg thể có.
    -Ở xã chủ tịch, bí thơ với dân bà con họ hàng cả.
    -Chi tiết bí thơ xã có họp ở xã hoặc huyện, lên tỉnh họp còn khó mắc mớ gì lên SG họp?
    -Trạm y tế xã có 1 b.sỹ phụ trách hộ sinh hơi bị xoáy.
    -Cái biệt thự tới 800m vuông đi khắp m.Tây kiếm hơi bị khó, mỗi phòng 20m vuông có mà 40 phòng? cho trừ dt phụ.
    -Dân quê khg thích uống bia, chỉ thích rượu, khg có đám nào uống cả xe bia.
    -Rồi chợ xã mấy mớ rau nải chuối làm gì có đất cho xã hội đen.
    ...
    Nên truyện đọc cho xả hơi thôi, yên trí đi.

    Trả lờiXóa
  9. Không thể xả hơi kiểu này . tất nhiên bây giờ lắm kẻ nhiễu nhương nhưng bôi bác kiểu này cũng không thể chấp nhận được .

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện lấy chủ đề là một xã ở nông thôn nhưng phải hiểu ngược lại là thành phố.Mọi thứ đều phải hiểu ngược lại mới đúng.Tất nhiên là chuyện hư cấu nhưng cũng phản ảnh một phần nào đạo đức hôm nay đã bị xuống cấp trầm trọng?Mạng người không bằng một con chó?Đám ma chó,khách sạn chó,chó cắn chết người...Có một hồi ở HN đua nhau nuôi chó.Chó ngủ trên giường,người ngủ dưới đất.Chó là cứu cánh cho nhiều gia đình thời đó?Có cả bài thơ về chó ví như người.

    Trả lờiXóa
  11. Chắc cũng nhiều người đã biết CHUYỆN NÀY

    Trả lờiXóa
  12. ĐN phân tích có lý, tôi ủng hộ.
    Truyện là tích tụ nhiều xó xỉnh của xã hội vào một chỗ để xây dựng điển hình. Thực tế không có chỗ nào quá tệ đến thế nhưng chỗ này có chuyện này, chỗ kia có chuyện kia. Và tất cả những chuyện đó là có thật, tôi tin.

    Trả lờiXóa
  13. Quế không thích bôi bác kiểu này , đó đây vẫn còn những điều không hay , không phải , nhưng nêu điển hình kiểu này là hơi quá đà rồi

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!