Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Tin vui

Từ hôm bầu Kiên bị bắt, tất cả các blog cá nhân trên blogspot và wordpress đã truy cập được thoải mái qua đường truyền của Viettel cũng như VNPT. (Không biết vì sao? tự nhiên thấy thế, nhờ các bác suy diễn và phân tích)
Kính báo bà con.

7 nhận xét:

  1. Thế ra để đánh án nên tạm thời phải khóa blogspot à? Ghê nhỉ :-)
    Dưng giờ lại khóa lại rồi hay sao ấy?

    Trả lờiXóa
  2. Đang dùng VNPT, E đăng bài và nhận xét ko dùng biện pháp "nghiệp vụ" :))

    Trả lờiXóa
  3. Không phải dùng proxy thật mà!

    Trả lờiXóa
  4. Bầu Kiên hồi học ở ĐHQS , không biết có phải là " trò yêu " của thày KQ , C Hòa... ko nhỉ ???.
    Thằng này sau sang Hung học về thông tin , thoắt cái về tổng cục dệt may - hóa nên tiền quân đội bỏ ra đào tạo trở thành "...ứt " ...

    Trả lờiXóa
  5. Um, không hiểu sao tôi luôn có vấn đề "hạn chế truy cập"?

    Trả lờiXóa
  6. Hôm nay tự nhiên thử kích thẳng ÚT TRỖI, không ngờ truy cập được ngay, mà lại nhanh chưa từng thấy. Lòng nhẹ nhàng phơi phới vì không phải nhảy vượt rào. Đọc com. của mọi người cùng tâm sự mới thấm thía "hạnh phúc đơn sơ" là thế này đây.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!