Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa 17-19/01/1974 tại Hà nội

Trong không khí tưởng niệm chung của nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới, sáng nay tại Hà nội đã diễn ra Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa 17-19/01/1974 của người dân Thủ đô, buổi lễ được tiến hành tại tượng đài Lý Thái Tổ. Đương nhiên chính quyền HN không bao giờ chấp nhận để đồng bào tiến hành buổi lễ tưởng niệm Hoàng sa một cách trọn vẹn, họ đã dùng nhiều thủ đoạn (không biết nên dùng từ gì diễn tả cho chính xác) để ngăn cản. Dưới đây chùm ảnh ghi được tại HN sáng nay. trong số người dân sáng nay cũng có một số Bạn Trỗi tham dự.

 Từ xa đã thấy 2 chiếc xe bus để chờ "hốt" người dân tham dự buổi lễ. Rất may diễn biến buổi lễ đã không phải xử dụng đến, vì mọi người tiến hành buổi lễ một cách ôn hòa.
 Ngăn cản buổi lễ bằng cách mang một hòn đá ra cưa bụi mù để "che mắt" Lý Thái Tổ không thấy những hành động bỉ ổi của CQ ngăn cản người dân.


 Một an ninh quay video thu hình người tham gia
 Số an ninh mặc thường phục đứng chờ lệnh trên
 Đồng bào mang hoa đến dự lễ

 Nhân dân HN tiến hành buổi lễ bằng những ý chí khẳng định Hoàng sa, Trường sa là của Việt nam, ghi nhớ công lao của những người đã xả thân vì Tổ quốc.




 Phá bĩnh buổi lể bằng những âm thanh từ những chiếc loa pin


Tên mõ cầm loa xua đuổi, phá bĩnh, bị một Bạn Trỗi dự lễ yêu cầu trật tự (ảnh: DLB)





  Dùng những lực lượng dân phòng, trật tự xô đẩy giải tán buổi lễ.


 Lý Thái Tổ "bất lực" chứng kiến

 Đấu tranh lý lẽ với lực lượng phá bĩnh của chính quyền


 Những người dân oan có thâm niên lâu năm bám trụ ở Thủ đô cũng rất tích cực tham gia.
 Vẫn là những trò phá bĩnh
 Một an ninh nhóc, cố gắng thu hình những người tham gia.
 Bác CCB kêu gọi khách nước ngoài ủng hộ

Rất thô bỉ khi đám phá bĩnh bằng cách chĩa thẳng cái loa vào mặt nhân sĩ trí thức hô hét giải tán.

Xe chờ hốt người tham gia lễ tưởng niệm

 bắt đầu triển khai "công cụ" để giải tán.

 Sau khi dồn dân ra xa tượng đài, một hàng rào cảnh sát giăng ngang ngăn cản.
  Bạn Trỗi chụp hình kỷ niệm với Nghệ sĩ Kim Chi
 Những thanh niên này là những "biểu tình viên" tích cực
Đây là bộ mặt đặc "Chệt" của viên Phó Quận CA Hoàn kiếm, một trong những chỉ huy cuộc "phá bĩnh" buổi lễ.
Đội quân phá rối bằng loa phóng thanh


Nguồn Video: You tube

2 nhận xét:

  1. Chắc chắn rằng một ngày nào đó, những viên đá bị cưa dọc, cưa ngang này sẽ có vị trí của mình trong Viện Bảo Tàng Lịch Sử.

    Xin phép VNQ được "chôm" một ảnh về F.B của mình. Cám ơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E rằng bọn Hán-ngụy sẽ phi tang.
      Nhưng "Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Ô nhục!

      Xóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!