Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Tin nóng về LS Võ Nguyên Trọng

Kiến Quốc vừa báo: Như tin đã đưa , hôm nay Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học công nghệ Việt Nam sau khi kiểm tra gen đã xác định hài cốt 8 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại chân đồi Bãi Ớt, ấp Xóm Dừa, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đúng là LS Võ Nguyên Trọng và 7 đồng đội.
Ngày mai, gia đình LS Trọng sẽ bay vô và dự kiến khoảng từ 25 đến 30 tháng 12 sẽ tổ chức Lễ truy điệu tại Hà nội.
Như vậy trong mấy ngày còn lại của năm 2011 này, 2 LS của k6 sẽ được trở về với gia đình.

3 nhận xét:

  1. Nhà em vô nửa chừng không rõ quá trình tìm ra LS thế nào. Mong các bác kể lại.

    Trả lờiXóa
  2. Về bantroik6 hoặc Báo liếp k5 có loạt bài về tìm LS Trọng.

    Trả lờiXóa
  3. Hồi năm 2000, tôi có xuống xạ Dương Hỏa này lam ăn. Cũng ra Bãi Ớt lộii biển chơi.
    Thật ra, vùng ba Hòn này, nhiều địa danh, Miên Việt lẩn lộn.

    Bãi Ớt, nguyên gốc là tiếng Khơ me, là bay ót, nghĩa ra ngồi ngắm nhìN.

    Núi Lâm Bô, tiếng Khơ me là Num bô, nghĩa là đá vôi.

    Còn một cái tên nghe rất Khơ me,ấp Xà ngách, lại cón xuất xứ là tiếng Việt xưa : xa ngái. Vì lúc đó vùng này còn hoang vu, xa xôi, vắng vẻ.

    Vài kỷ niệm nơi, bạn Trỗi khóa trên yên nghỉ.

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!