Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

"Thể dục giữa giờ"

Ngày xưa đi học, giữa buổi học phải tập thể dục cho "đỡ mỏi lưng, đỡ mỏi tay".  Thời "hiện đại" mấy bà bán thịt thay tập thể dục bằng "dance sport" giữa buổi chợ. Video này được cho là quay tại chợ Bến Thủy gần ĐH Vinh. Trong tiếng nhạc bài "Trouble is a friend" khoảng chục phụ nữ là chủ các quầy bán thịt gần đó và cả khách mua hàng cùng nhún nhảy giữa lối đi vào chợ. Vừa nhảy, mọi người cười nói...vui phết.
Các bà bán thịt ngày nào cũng nhảy (VnExpress )

Nguồn: You Tube

2 nhận xét:

  1. Ặc ặc ặc, tui mà ở Vinh thì chắc ngày nào cũng phải đi mua thịt mất :)

    Trả lờiXóa
  2. Bác 3 chai à . Ế hàng mới thế chứ . Sau lúc này bác mua thì ... thôi rồi . Bác được chiều như " chiều vong " luôn . Chỉ sợ là hàng tàu khựa thôi còn hàng mình là okie . K6LS .

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!