Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Cũng là đọc báo, nhưng...

Tranh thủ đọc báo, nhưng chắc chắn không phải tờ ND...(ảnh 1)

Đi qua ngõ vắng gần nhà, thấy cô bán hoa quả đọc báo, dừng lại hỏi.
- Cô đọc báo gì vậy?
- Ở nhà thấy có mấy tờ, em cầm đi đọc đỡ lúc vắng khách.
- Có phải báo ND không? 
- Dân như bọn em đọc báo ấy làm gì!
- Cảm ơn cô đã cho chụp ảnh.
- Bác đừng đưa lên báo nhé, ngượng chết! (ảnh 2)
..........
(Để ý thấy cô bán hàng mặc chiếc áo quân phục nam "đời cũ")

3 nhận xét:

  1. nên đọc báo An Ninh thủ đô và/hoặc Công an nhân dân để ra đường phải đề cao cảnh giác và giữ mình an toàn.

    Trả lờiXóa
  2. Cô này còn chịu đọc báo. VNQ hàng ngày đưa báo tiêu chuẩn ra cho nhân dân được đọc báo Đảng nhé. Làm thế sẽ được khen là "tuy ĐV nhưng mà tốt".

    Trả lờiXóa
  3. Chị bán trái cây chê nhưng chị bán xôi lại cần đấy
    Kv.k7

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!