Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Bệnh bại não !????

Cảnh báo: Dạo này bọn đọc chùa phát triển với tốc độ kinh người. Không biết bệnh " bại não " có đồng hành không nhỉ ?
Dù ít dù nhiều cũng nên comment phát. Lúc nào cũng thấy online mấy " thằng ", mà không thấy " thằng " nào comment. Liệt cơ, bại não ... ??? Vô cảm ... ????
Nhân tiện đóng vai Chí phèo phát .

4 nhận xét:

  1. Hôm nay nhân 22/12 cùng với mấy anh chị Trỗi "tưởng nhớ" tới lần đầu tiên được hưởng 22/12. Mọi người chúc nhau theo thứ tự quân hàm, hóa ra miềng là người có quân hàm cao nhất đám...."sướng", được một ngày "sướng",tướng cũng muỗi, hí! hí! :)))
    VNQ

    Trả lờiXóa
  2. @K6LS: "đọc chùa" vì " im lặng là vàng", mà dạo này vàng hạ nên mới dám comment 1 phát đấy ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Chí phèo lâu rồi ko phải cần đóng vai nữa.Nghe rõ chửa!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi đành tự an ủi vậy. Hồi vượt biên năm 1984 chỉ là thượng úy. Nhưng chưa chính thức nhận được lệnh tước quân tịch. Nếu nhận mình là cựu chiến binh có bị phạm luật pháp không? Dù sao ngày 22 tháng 12 vẫn là ngày lễ của đời tôi. Cả nhà 6 người, bố mẹ và 4 anh chị em, trừ cô em gái, thì 5 là cựu quân nhân.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!