Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Hình thời sự

Ve ve ve, mùa hè đã về
Sư cọ nhiều ghê
Có cô phi dê đi mê sư cọ!






Hôm nay các bạn k6 giao lưu với Đỗ Bình ở Mỹ về chơi (Phúc lồi, Đảo mỡ đã về trước). Vui ghê mà không có cô phi dê nào.

11 nhận xét:

  1. Đỗ Bình có huy hiệu Trỗi gắn ngực? Anh em k6 rất chu đáo. Hay!

    Trả lờiXóa
  2. Lão HMK6 để kiểu "sư cọ" trông lại trẻ ra, trông cứ như K...mười mấy.

    Trả lờiXóa
  3. Nghe chừng năm nay " bưởi " được mùa . Hẹ hẹ . K6LS

    Trả lờiXóa
  4. VNQ ra chiều ghen tị tợn.
    Nếu VNQ xuống tóc lập tức sẽ hơn HMk6 một cấp độ "bóng" :-)

    Trả lờiXóa
  5. - Dạo này cụ trẻ thế?
    - Đâu, vẫn vậy.
    - Thấy đầu cụ chả có sợi tóc bạc nào? (Riêng HM là "tóc đỏ").
    - ???

    Trả lờiXóa
  6. Bữa cắt tóc xong, con nhỏ chủ tiệm quen miệng nói: cám ơn anh, lần sau anh ghe lại nha. Thằng em thợ cắt cười hì hì: lần sau là 6 tháng nữa!
    @aKQ: Tranh thủ "quảng cáo": gửi đi Mỹ cuốn SRTKL tập 3, huy hiệu, DVD 45 năm.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  7. Thằng thợ cắt nói vậy sai hoàn toàn. Tóc 20mm cắt đi 10mm cả tháng sau mới cần cắt lại. Chứ tóc 5mm mỗi tuần nó mọc 2mm là phải cắt lại rồi.

    Trả lờiXóa
  8. Ậy ậy, thằng em để dài tới vai, trùm kín tai mới cắt mà!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  9. Làm CM phải thế chứ, cứ có thời cơ là... uỵch!

    Trả lờiXóa
  10. Bọn " bưởi trôi nổi " hơi bị nhiều . K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!