Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Gốc thông Trường Trỗi ở Quế Lâm

Cao "tư lệnh" về thăm Quế Lâm có tạt qua thăm trường cũ.
- Anh Cao bên gốc thông lưu niệm của trường ta trồng tháng 10/2007.














- Cùng anh Lưu Đào, nguyên bí thư Đảnguỷ Y Zhong, trườc cổng trường Y Zhong mới.














- Núi Ốc và những bia lưu niệm "đã gắn". Hy vọng trường ta cũng sẽ có bia gắn ở đây! (Thành phố đã cho phép và Lưu Đào chính là sếp của trường liên doanh dạy nghề nằm trên khuôn viên Y Zhong cũ).














Đắc Hoà vừa sang có chụp được ảnh cây thông ở "trường mới" Phong Khẩu - Qua Tử Sơn không?
Xem thêm tin bên Bantroik5!.

1 nhận xét:

  1. @A.Quốc: Hôm đến nghĩa trang,vừa ra ngoài đường cái thì trời lại mưa,em không muốn làm phiền chị Niệm nữa nên cùng về luôn,không vào thăm trường mới.
    Nhớ hôm giao lưu với K7 (2007),đ/c Lưu Dào hát bài "Tây du ký" hay quá.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!