Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Ảnh Xuân.

Qua Tết không biết mọi người còn hứng cây, kiểng không. Mấy ngày Tết lang thang vồ được mấy gốc cây già (chứ không có giả) và phong lan vui mắt gởi đại tới mọi người coi chơi.





Một kiểu trưng bày lan vui mắt.






Hình trái:
Cây hoa sữa 60 tuổi do cựu hoàng Bảo Đại mang từ Hà nội trồng tại dinh thự của ông ở hồ Lắc (Buôn Ma Thuột) năm 1949.


Hình phải:
Cặp phượng tím trước cửa Đoàn an dưỡng- Học viện lục quân Đà Lạt có dáng rất đẹp và lạ (mùa này chưa có bông).




Có mảnh vườn nhỏ, trồng được một cây liễu lá nhuyễn, sáng sáng bà thị xã pha ly café ngồi dưới tán lá nhâm nhi, chiều rủ rê mấy thằng bạn dại ngồi lai rai nói dóc thì thôi rồi...

5 nhận xét:

  1. Phải là (vài chục tỷ phú) mới có sây liễu này trong vườn nhà .chúc mừng ĐN, khi nào có dịp vô, xin đến ngồi nhâm nhi ly cafe dưới gốc liễu , khong biết chủ nhà có mời kg?

    Trả lờiXóa
  2. Vậy ôg ĐN là tỷ của tỷ phú rồi ha!

    Trả lờiXóa
  3. Đây là cây liễu tại bách thảo S'pore bạn ơi, như bài viết lang thang ngày Tết "chộp" được. Giá mà nhà ai có được cây liễu này trong vườn nhà thì đắt khách lắm.
    ĐN.K7

    Trả lờiXóa
  4. Cây Liễu đẹp hết ý. Mới xem tôi lại tưởng cây Liễu này ĐN chụp dịp đi TQ với KV.
    dachoaK7

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!