Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Đắc Hòa nên ra Hà nội “khẩn cấp”!

Lá vàng giữa mùa xuân Hà Nội

Sáng tháng 2, cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm tỏa sắc vàng óng và rụng lá hàng loạt. Cảnh sắc châu Âu giữa Hà Nội khiến nhiều người thích thú ùa đến chụp ảnh sáng tác

8 nhận xét:

  1. Cảnh quá đẹp và thật hiếm ở VN. Nhưng có lẽ đây là hiện tượng cây này sắp chết ?

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. Không chết đâu. Thời tiết trái nên nó vậy, sau đấy sẽ ra lộc, nẩy mầm.

    Trả lờiXóa
  3. Cây lộc vừng nhà mình cũng vàng lá trong mấy ngày và rụng hết. Hiện nay lộc nhú đầy cành.

    Trả lờiXóa
  4. Đẹp quá nhỉ! Hy vọng tuần sau "nó" chưa rụng hết lá. Các bạn HN tranh thủ "gặt hái" đi chứ,đừng bỏ phí dịp may này.
    "Thanh kìu" TQ UT nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Những chiếc lá vàng lảng mạn cuối cùng sẽ phải lìa cành. Lộc vừng rồi sẽ phủ kín tàn cây. Đừng tiếc!
    Các bạn hãy chuẩn bị mắm sống , bún, thịt luộc...để khám phá giá trị đích thực của lộc vừng. Lá vàng khiến ta mê mẩn phần hồn nhưng chính lộc non mới làm người ta "tê liệt" phần xác.
    TM

    Trả lờiXóa
  6. OK!! Tư tui cũng "phái" cái phần xác ! Ủy nhiệm cho anh TM chuẩn bị bữa tiệc này!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  7. "Văn hóa" có 2 "khúc" là văn hóa phi vật thể và văn hóa vật thể. Anh em thường quan tâm tới phần "văn hóa phi vật thể" tức "văn hóa tinh thần", còn anh Năm nhà tôi (TM) thì luôn luôn biết cách bù đắp thiếu sót của anh em, ví dụ như "công năng" thứ hai của lá lộc vừng mà ảnh nêu ở trên.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  8. Nhà tôi hồi ở 24 Trần Hưng Đạo HN có cây lộc vừng "lớn nhất Vn". Bà Hoàng Xuphanuvông hay xách giỏ hoặc sai gia nhân đến "xin" về ăn mắm hoặc bánh xèo. Như vậy lộc vừng đích thị là loại "rau sạch" tiến vua theo đúng
    nghĩa đen.
    TM

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!