Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Ba Hoa + 1





Quả thật mình không biết tên những loại hoa này, nếu ai biết xin mách giùm.
Chụp lại không có kỹ thuật nên ảnh không đẹp.
Chỉ vì thấy hoa là lạ nên muốn chia xẻ cùng mọi người.
Các bậc cao thủ chịu khó chịu một tí nhé!
Posted by Picasa

7 nhận xét:

  1. Riêng bông trắng nên phóng to để xem những vân của nhuỵ và cánh hoa!

    Trả lờiXóa
  2. Bạn vẫn chưa đi "săn Chuột" được à? Đẹp thật.Khi về nhớ lấy ít hạt giống hoa lạ.
    TM

    Trả lờiXóa
  3. Hiện thời cơ chưa "chín muồi". Muốn đi săn chuột phải đi xa, cần có nhiều thời gian nếu đi phương tiện công cộng hoặc phải nhờ con trai chở đi.
    Đây chỉ là những bông hoa hàng xóm trồng trước cửa, mình chụp khi tranh thủ đi bộ sáng sớm tập thể dục.

    Trả lờiXóa
  4. Theo tôi,Blog cứ "xanh,đỏ,tím,vàng" nhiều là vui rồi. Có thêm "của lạ" càng quý!
    H4: Hoa lạ, lá giống Trúc đào.

    Trả lờiXóa
  5. to DH: H4 nhìn ngoài giống bạch đàn hơn!

    Trả lờiXóa
  6. Chào Bạn Thái: Nếu mình không nhầm thì đây là hoa của "Cây quả doi" ở miền bắc thường gọi; còn ở trong miền Trung và miền Nam gọi là "Quả Mận"

    Trả lờiXóa
  7. Không phải đâu. Mình sẽ gửi ảnh khi gioi ra hoa. Lá gioi rộng bản hơn, lá cây này hẹp như bạch đàn, loại lá to. Cành gioi ròn (chẳng biết có đúng chính tả chưa) còn cây này mềm mại như bạch đàn.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!