Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

TẮC KÈ NÚI




Hôm đi Tây Thiên với TQ tôi chớp được ảnh loại " tắc kè" lạ mà dân địa phương gọi là "tắc kè núi". "Con này " cũng dùng để ngâm rượu làm thuốc.

8 nhận xét:

  1. Tây Thiên cửa Thiền mà lắm "thuốc mạnh" do các "thầy thuốc chân đất" bán, một thứ cây được gọi như vậy.
    Không hiểu có chút dược tính nào không. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ chân chất của họ là biết thuốc có tác dụng!

    Trả lờiXóa
  2. Cái này chắc là cây chứ khg phải là con?

    Trả lờiXóa
  3. Nom như củi mục, chả biết thế nào.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  4. "Nom như củi mục"! Anh Chí nói thế thì chết em rồi. Củ sâm trông như củ cải nhỏ nhưng khác nhau ổ chỗ củ sâm vẫn là củ sâm?
    TM

    Trả lờiXóa
  5. Cửa thiền mà dùng con thì phạm sát giới rồi. Chắc chắn là cây ... (giống) củi!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  6. Thế kỷ 21 rồi mà tư duy AE hơi bị cũ. "Cửa thiền" và "sát giới" chỉ cách nhau gang tấc. Các bác hãy đến đường Sư Thiện Chiếu chén lẩu cá kèo cạnh chùa Xá Lợi. Hà mèo đi nhậu lần đầu chưa thuộc đường sẽ được chỉ dẫn: " Cứ đến chùa XL...".
    Khái niệm "cây" "con" tôi cũng bị lẫn hết cả. Dân thủ đô hay gọi"con Pâyxì", "con Inova"...mình chả theo được cái văn minh ngoài nớ.
    TM

    Trả lờiXóa
  7. TM nói đúng.
    Các sư ở chùa Xá lợi quả là cao tăng. Người ta phải leo tuốt đỉnh núi (cách ly xã hội) để tu, còn sư ở chùa Xá lợi tu ngay cạnh Lẩu cá kèo mà tâm vẫn bất động, bụng vẫn chay trường.
    Mai mốt nên dựng chùa sát vách động bia ôm, thời mới biết tâm ai bất động, tâm ai động.
    HCQuang

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!