Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Đà nẵng 29/3


Nhân ĐN thi bắn pháo hoa, các bác K7-8 được dịp hội ngộ ở bãi biển Mỹ khê, sau đó lên đường ra Quảng trị, Đông Hà, Đồng hới...tiếc rằng không bám càng theo được ! Thôi thì gặp được nhau còn nhậu được là 'sướng' rồi.

7 nhận xét:

  1. Không bám càng theo được nghĩa là không đi Đông Hà, Quảng Trị sao?

    Trả lờiXóa
  2. Đạt Bột đi chơi nhiều quá ta? Sướng thế nhỉ! Mà mỗi lần đi lại thấy trẻ ra là thế nào nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Khánh "chuột" sướng hề, vẫn trốn đi chơi được cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Bài của BS Học cứ nghĩ của cu Đạt!

    Trả lờiXóa
  5. Đạt "bột" từ ngày nghỉ việc lại đi đây đi đó nhiều hơn? Sướn???

    Trả lờiXóa
  6. ĐN thiếu dấu "nặng" rồi! Phải là "CỤ" Đạt chứ. Sư cụ các chùa còn phải cạo thường xuyên, chứ còn "đây" đếch cần!

    Trả lờiXóa
  7. Chết tôi, không biết mắt mũi làm sao, xin lỗi Đạt bột nhé, đúng là thiếu dấu. Cám ơn ông ĐH.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!