Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Ảnh cũ đăng lại minh họa cho bài của Thái


Hôm qua vào thăm bạn trong bệnh viện, 2 bệnh nhân một phòng nhỏ, cũng sạch sẽ. Thấy bạn đang ngồi-truyền, trông không đến nỗi nào, vẫn tỉnh táo, nói chuyện giao tiếp bình thường, tuy giọng yếu. Hỏi ra mới biết bs bảo phải năng ngồi thế, để khỏi bị "dính ruột" nữa, ... Chứ thực ra bạn mệt, phải cố gắng. Tối không ngủ được, phải truyền thuốc giảm đau. Già phải cậy con - Tuấn may có cô con gái rượu mới tốt nghiệp ĐHQY, đang làm ở 108, khoa bệnh máu và U - đang hàng ngày đến chăm sóc bố, nắm được tình hình chuyên môn do bs nói. TM các bạn, Ban liên lạc chúc bạn mau bình phục, ổn định, ra viện. Về nhà, VNQ gọi điện bảo viết thông báo cho anh em, bạn bè MB, MN. Chẳng biết viết gì, xin đăng lại ảnh gần 3 năm trước: bạn Trỗi K8 HN rủ nhau cuối tuần gặp gỡ, thăm hỏi, động viên Sùng Hải sau cuộc phẫu thuật, bình phục, tiến bộ, tại Cafe Văn Cao - CN, 28/11/2010. Hôm ấy có Thạch ở MN ra chơi. Tuấn "ngo" cũng đến (ngồi đầu bàn), nói chuyện vui vẻ, sôi nổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!