Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Ảnh mới tìm được

Chắc là bạn mình, K8 hay K7 gì đấy?!

6 nhận xét:

  1. Lê Minh Nghĩa K8,Ok? Tay này hình như đang ở POLSKA.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là Lê Minh Nghĩa K8. Ở Hoàng Văn Thụ cùng khu TT với tui. Hai thằng đã ngồi trong ô tô uống cà phê chờ giao hàng cho khách khi trời Waxava còn chưa sáng.
    KV.K7

    Trả lờiXóa
  3. Chú nhóc tội nghiệp (dưới con mắt của các bậc cha mẹ), đó là hình ảnh của mỗi chúng ta hồi xưa.

    Trả lờiXóa
  4. ...và là chú bộ đội tí hon trong mắt của K9 mỗi khi theo bố mẹ lên Trung Hà thăm các anh. (HT)

    Trả lờiXóa
  5. TIM DUOC ANH TRONG DONG ANH CU GUI CHO CAC BAN XEM CHO ZUI THOI.LUC DO THI AI CUNG GIONG NHAU HET.DEU VO TU LU VA TRONG TRANG....

    Trả lờiXóa
  6. Tôi xin phép giải thích thêm về câu "...và là chú bộ đội tí hon trong con mắt của K9":
    Cụm từ K9 đã được định nghĩa như sau:
    Nhóm 1 - các anh chị lứa trên, có sự quan tâm tới lính Trỗi.
    Nhóm 2 - các bạn ngang lứa với lính Trỗi, có sự quan tâm tới lính Trỗi.
    Nhóm 3- các bạn lứa dưới, có sự quan tâm tới lính Trỗi.
    Ý tôi muốn giải thích là cụm từ "K9" của lời góp nêu trên chỉ bao gồm nhóm 3.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!